HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Trong khi trên sân đấu các “ông trâu” chọi vẫn đang hăng máu để tranh ngôi vương thì ngoài sân, những con trâu thua cuộc bị đem xẻ thịt, bày bán với giá cao ngất ngưởng.
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 30 Tháng Chín (nhằm Mùng Chín, Tháng Tám Âm Lịch), 16 “ông trâu” chọi chính thức tranh tài tại “Lễ Hội Chọi Trâu Đồ Sơn 2025,” ở thành phố Hải Phòng, với sự cổ vũ của hàng vạn người dân địa phương và du khách.

Theo ông Nguyễn Quang Diện, chủ tịch phường Đồ Sơn, đây là lễ hội dân gian truyền thống, gắn liền với tục thờ cúng thủy thần và hiến sinh đã có từ rất lâu đời của người dân miền biển Đồ Sơn.
“Lễ hội lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, bản sắc văn hóa mang tính cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân Đồ Sơn với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong phong điều vũ thuận, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc…,” ông Diện giải thích thêm.
Thế nhưng, trong khi các kháp đấu vẫn đang diễn ra sôi nổi trong sân vận động, các “ông trâu” chọi vẫn đang hăng máu để tranh ngôi vương thì ngoài sân, những con trâu thua cuộc đã bị xẻ thịt, bày bán.
Cô Nguyễn Thị Huyền, ở phường Ngô Quyền, Hải Phòng, cho biết đây là năm đầu tiên cô được đi xem trực tiếp các “ông trâu” chọi và thấy hết được sự sôi động của lễ hội, với những cặp đấu nảy lửa, hấp dẫn.
“Tuy nhiên, khi mà các ‘ông trâu’ trong sân vẫn đang chọi nhau quyết liệt để tranh giải thì ở ngoài trâu thua cuộc đã bị giết thịt khiến tôi cảm thấy hơi buồn,” cô Huyền nói với báo Tuổi Trẻ.
Cũng như cô Huyền, anh Vũ Anh Tuấn, ở Hà Nội, cho biết từ 3 giờ sáng đã dậy sớm cùng những người bạn đi xuống Hải Phòng xem lễ hội.
“Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này tôi đều xin phép nghỉ để về Đồ Sơn xem lễ hội. Các kháp đấu trong sân khiến tôi rất phấn khích. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, các ‘ông trâu’ thua cuộc được mang đi làm thịt và bày bán ngay làm tôi thấy hơi phản cảm,” anh Tuấn cho biết.
Thịt trâu được bán tại đây với các mức giá khác nhau, tùy thuộc vào các “ông trâu.” Con nào vào càng sâu tại giải thi đấu, thì giá thịt càng cao và ngược lại.

Đáng chú ý, ngay khi những kháp đấu đầu tiên mới khai cuộc, bên ngoài sân vận động đã xuất hiện các quầy bán thịt, được quảng bá là “thịt trâu chọi trận đầu tiên” với giá bán niêm yết 3 triệu đồng ($113)/kg nhưng luôn đắt hàng.
Người dân Đồ Sơn quan niệm, chọi trâu là “cho thần linh xem” và ăn thịt trâu chọi “sẽ gặp may mắn.”
Riêng trâu vô địch sẽ được hiến sinh trong một nghi lễ quan trọng vào hôm sau.
Điều khó hiểu là dù biết đây có thể không phải là thịt trâu chọi, và giá cao gấp hơn 10 lần so với thịt trâu trên thị trường, nhưng vẫn khá đông người mua ăn.
Nhiều độc giả bày tỏ trên báo Tuổi Trẻ cho biết “nhìn khá phản cảm,” “chua chát,” và yêu cầu ban tổ chức lễ hội dẹp ngay tình trạng này.
“Ừ thì chọi trâu là lễ hội, là tôn vinh tinh thần thượng võ. Dưng mà nghĩ đến những con trâu thua trận bị giết thịt để bán. Cảm thấy có gì đó không thích. Hay là tại tôi từ tấm bé đã gắn bó với con trâu, con bò, nên cảm thấy thế chăng?” độc giả “Sao Xẹt” viết. (Tr.N) [qd]















































































