Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa ‘gia đình hiếm muộn’

TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) .– Một trẻ sơ sinh khoảng một tháng tuổi bị bỏ rơi trước của một căn nhà. Đặc biệt, vợ chồng chủ nhà lại không có con dù đã thử nhiều cách.

Báo Vietnamnet hôm Chủ Nhật nói, người địa phương thấy có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi “vào khoảng 20 giờ ngày 26 Tháng Ba, tại cửa nhà của gia đình chị T.T.T. có địa chỉ tại thôn Sơn Hạ, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn” tỉnh Tuyên Quang.

Cháu nhỏ bị bỏ rơi trước cửa một gia đình hiếm muộn. (Hình: Vietnamnet)

Vợ chồng bà T.T.T “dù có điều kiện về kinh tế, mặc dù hai vợ chồng mong mỏi có mụn con nhưng vẫn chưa thành hiện thực.”

Nhà cầm quyền địa phương đã “lập biên bản” vụ việc cũng như lo khám sức khỏe và chăm sóc cho cháu bé tại cơ sở y tế xã.

Một tuần trước đây, một bé trai sơ sinh “quấn khăn màu nâu được đặt trong một thùng giấy carton trước cổng chùa Chánh Giác xã Suối Rao huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” kèm theo tờ giấy viết “con sinh ngày 8/3/2022”.

Nhà cầm quyền địa phương đang đi tìm thân nhân của cháu bé. Hiện sư cô chùa Chánh Giác đang tạm thời săn sóc bé này.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có khi ngay tại bệnh viện hay bỏ bên bãi rác thành phố. Một số bà mẹ sau khi sanh con đã lặng lẽ bỏ trốn khỏi bệnh viện, báo chí hồi mấy năm trước đưa tin.

Ngày 14 Tháng Giêng, bản tin của Vietnamnet nói có một phụ nữ “đi xe máy tới trước cổng đền Cặp Tiên (huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh) rồi bỏ lại túi ny-lông màu đen.” Sau đó, một người phụ nữ khác, lo nhang đèn tại đền, đến kiểm tra thấy một bé trai sơ sinh ở trong túi. Bé trai này “còn nguyên giây rốn” chứng tỏ mới ra đời nhưng đã bị bà mẹ mang đi bỏ. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT