ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Mặc dù thủ tướng CSVN đã chỉ đạo “đóng cửa rừng” nhưng chỉ trong một năm, rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đã bị triệt phá gần 16,000 hécta. Để né trách nhiệm ông Y Giang Gry Niê Knơng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk, đổ thừa một cơn bão đã xóa sổ 7,000 hécta rừng.
Báo Người Lao Động cho hay ngày 22 Tháng Sáu, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức “Hội nghị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên,” tại thành phố Buôn Ma Thuột.
Theo phúc trình từ bộ này, trong năm 2019 tổng diện tích “có rừng” của các tỉnh Tây Nguyên gần 2.6 triệu hécta, chiếm 17.5% diện tích ở Việt Nam, đạt tỷ lệ che phủ 45.92%.
Tuy nhiên cũng trong năm 2019 và năm tháng đầu năm 2020, khu vực Tây Nguyên đã phát giác có đến 4,863 vụ phá rừng làm giảm gần 16,000 hécta diện tích rừng tự nhiên so với năm 2018. Trong đó Đắk Lắk là tỉnh “có diện tích rừng giảm nhiều nhất, khoảng hơn 11,000 hécta.” Phần lớn các vụ phá rừng là lấy đất làm nương rẫy, hoặc mua bán trái pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị này ông Y Giang Gry Niê Knơng cho rằng giai đoạn từ 2015 đến 2018, diện tích rừng Đắk Lắk suy giảm hơn 10,000 hécta nhưng qua điều tra, kiểm kê “chưa được phát hiện.”
Nguyên nhân rõ nhất là hồi năm 2017, cơn bão số 12 đã xóa sổ 7,000 hécta rừng tự nhiên ở các huyện như M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông. Riêng năm 2019, diện tích rừng bị “lâm tặc” phá hại chỉ có 464 hécta.

Bày tỏ về vấn nạn phá rừng ở Tây Nguyên trên báo Người Lao Động, độc giả Phuc Nguyen chỉ rõ: “Bão tham nhũng, bảo kê đã quét sạch sẽ 7,000 hécta rừng, chỉ có giông tố dư luận, sấm sét của pháp luật mới may ra ngăn chặn được.”
Còn độc giả Nguyen Thu Thuy thảng thốt: “Trời ạ, chỉ một cơn bão lướt qua mà mất hết 7,000 hécta rừng. Bão loại Mạnh và Thần Tốc này chỉ có Đắc Lắk!”
“Tóm lại là cán bộ quản lý rất tốt. Rừng mất là do thiên tai… Cũng may mấy quốc gia quanh Việt Nam ta chưa từng có bão nên rừng của họ ngút ngàn!,” độc giả Tri Điền châm biếm.
Thủ phạm các vụ phá rừng, dĩ nhiên là “lâm tặc.” Song, tiếp tay cho “lâm tặc” hoặc đích thân làm “lâm tặc” lắm khi lại là cán bộ kiểm lâm.
Trong vụ án Phượng “râu” phá rừng ở giáp ranh hai tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông, ông Bùi Văn Khang, lúc giữ chức hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Buôn Đôn, ký xác nhận không đúng quy định nhiều bảng kê lâm sản từ Tháng Tư đến Tháng Chín, 2017, và được “lại quả” nhiều khối gỗ cùng hàng trăm triệu đồng. (Tr.N) [kn]















































































