Thursday, March 28, 2024

Trộm 200 cây vàng ở Bình Thuận, thay hình đổi dạng lẩn trốn ở Hà Nội

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Không chỉ luôn thay đổi chỗ ở, xài giấy tờ tùy thân giả, nghi can trộm tiệm vàng ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, còn giải phẫu sửa cả khuôn mặt để tránh công an nhận dạng.

Theo báo Thanh Niên ngày 7 Tháng Mười Hai, 2019, Đại Tá Trần Văn Toản, giám đốc Công An tỉnh Bình Thuận, cho biết công an đã bắt được Trần Nguyên Lâm (tên khác là Lê Bảo Nguyên, 29 tuổi, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), đã trộm 200 lượng vàng, trị khoảng giá 7 tỷ đồng ($301,143) tại tiệm vàng Hồng Bền ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đại Tá Phạm Thật, người trực tiếp ra Hà Nội bắt Trần Nguyên Lâm, nhận xét: “Nghi can rất tinh vi. Không chỉ luôn thay đổi nơi ẩn náu, thay đổi giấy tờ tùy thân mà còn giải phẫu sửa khuôn mặt cho khác đi hoàn toàn với hồ sơ mà công an lưu trữ, gây khó khăn cho cảnh sát khi nhận dạng.”

Số lượng vàng và nữ trang mà nghi can còn cất giữ tại nơi trú ẩn. (Hình: Thanh Niên)

Khi bắt được Lâm, Công An Bình Thuận khám xét nơi tạm trú và thu giữ được khá nhiều vàng, vòng mà nghi can còn cất giữ. Đây chính là số vàng mà Lâm đã trộm từ tiệm vàng Hồng Bền. Ngoài ra, công an còn thu giữ được giấy tờ giải phẫu thẩm mỹ của một cơ sở ở Hà Nội gồm cả bảng hướng dẫn nghi can cách chăm sóc sau khi thay đổi khuôn mặt của mình.

Theo lời khai ban đầu, khuya ngày 5 Tháng Mười Một, Lâm một mình đột nhập vào nhà bên cạnh, sau đó nhảy sang tiệm vàng Hồng Bền rồi cạy tôn trên mái lầu của tiệm vàng đột nhập xuống tầng dưới trộm lấy vàng và tẩu thoát.

Đến rạng sáng cùng ngày, ông Phạm Văn Sơn, chủ tiệm vàng Hồng Bền phát hiện nhà bị trộm gỡ tôn trên mái, phá tủ đựng vàng lấy đi khoảng 200 cây vàng nên đến công an trình báo. Nhận tin báo, Công An tỉnh Bình Thuận đã truy tìm nghi can. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT