Bị truy lùng, nghi can đâm chết thiếu tá công an ở Đắk Lắk

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Trong lúc truy lùng để bắt giữ nghi can ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, bỏ trốn trong rừng keo, một thiếu tá của Công An Xã Xuân Lộc bị đâm thiệt mạng.

Theo báo Người Lao Động, chiều 8 Tháng Chín, Công An Tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của Thiếu Tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công An Xã Xuân Lộc.

Nghi can Nguyễn Văn Ty tại đồn công an. (Hình: VNExpress)

Sáng cùng ngày, một nhóm giới chức gồm ông Cánh và bốn cán bộ Công An Xã Xuân Lộc nhận nhiệm vụ truy tìm nghi can Nguyễn Văn Ty, 30 tuổi, là hung thủ gây thương tích cho cô Nguyễn Thị Kết, 36 tuổi, chị dâu và sống cùng nhà với nghi can, vào tối 7 Tháng Chín.

Khoảng 10 giờ 30 sáng 8 Tháng Chín, khi thấy lực lượng công an tìm đến nhà, nghi can Ty bỏ chạy ra khu vực rừng keo thuộc thôn 4 nên tổ chức truy đuổi.

Bị mất dấu nghi can, nhóm cán bộ công an chia nhau tìm kiếm. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, họ phát hiện ông Cánh đã chết với nhiều vết thương bị dao đâm trên người.

Nhận được tin ông Cảnh bị đâm chết, trưởng Công An Xã Xuân Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng công an chia nhau truy tìm nghi can Ty. Đến trưa cùng ngày, công an đã bắt giữ được nghi can.

Bước đầu, nghi can Ty bị cáo buộc đã đâm lén ông Cánh dẫn đến thiệt mạng. Với cáo buộc sát hại công an trong lúc thi hành công vụ, nghi can Nguyễn Văn Ty khó thoát án tử hình.

Trước đó từng có một vụ án giết chết công an tương tự.

Hôm 18 Tháng Tám, Tòa Án TP.HCM cơ sở 1 đã tuyên tử hình bị cáo Dương Hữu Trí, còn gọi là “Tý heo,” 38 tuổi, ở phường 7, thành phố Vũng Tàu trước đây, nay là phường Tam Thắng, Sài Gòn, về các tội “giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.”

Theo cáo trạng, bị cáo Trí là người nghiện ma túy bị quản thúc sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Hôm 17 Tháng Hai, theo kế hoạch, cảnh sát khu vực đến xét nghiệm ma túy nhưng anh ta không chấp hành mà còn chửi bới, lấy hai con dao đuổi đánh, đâm vào lưng một cảnh sát nhưng người này tránh được, chỉ bị rách áo.

Chưa “đã nư,” bị cáo Trí còn xô ngã hai xe gắn máy, mở nắp để xăng chảy ra ngoài, châm lửa đốt xe và phá hỏng một điện thoại của công an, rồi vào nhà cố thủ.

Nghi can Ty khi bị công an bắt giữ. (Hình: Cao Nguyên/Người Lao Động)

Trước tình hình trên, Công An Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây đã đưa nhiều lực lượng đến hiện trường vận động, nhưng bị cáo Trí không ngừng các hành động gây nguy hiểm.

Để khống chế bị cáo Trí, hai cán bộ cảnh sát cơ động là Nguyễn Ngọc Minh Nhật, 25 tuổi và Lê Văn Trung, 24 tuổi, mang khiên, xếp đội hình tiếp cận từ cửa chính, nhưng bất ngờ bị anh ta đâm nhiều nhát trúng khiên và một nhát trúng ngực anh Nhật làm anh này thủng phổi dẫn đến thiệt mạng. Sau đó, hung thủ lùi vào nhà cố thủ.

Bị cáo Trí cố thủ trong phòng ngủ đến 1 giờ trưa cùng ngày thì bị lực lượng cơ động khống chế bắt giữ.

Khai với tòa, bị cáo Trí thừa nhận khi công an đến mời đi xét nghiệm, đã đốt xe, cầm dao rượt cán bộ vì bực tức và “để họ bỏ đi.” Còn việc đâm cán bộ Nguyễn Ngọc Minh Nhật túi bụi là nhằm tìm đường thoát thân, chứ không cố ý sát hại. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT