HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sát hại bốn người thân trong gia đình vì muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo, ông ở Hà Nội bị tòa cáo buộc “không còn khả năng cải tạo, giáo dục” và tuyên án tử hình.
Hôm 8 Tháng Bảy, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã xét xử kín và tuyên tử hình bị cáo Vũ Văn Vương, 52 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, về tội “giết người.”

Điều đáng nói là ngay tại phiên tòa, bị cáo Vương thừa nhận tội lỗi và bày tỏ “được thi hành án sớm.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Vương làm nghề đan mây tre, vợ làm phụ hồ, sống cùng mẹ ruột 78 tuổi, và hai con 17 và 19 tuổi. Từ đầu năm 2024, ông ta nghỉ làm để ở nhà chăm sóc mẹ ốm nằm liệt giường, sau thời gian dài chăm sóc cha cũng vừa mới mất.
Trong thể trạng ốm yếu, thấy “cuộc sống khó khăn, bế tắc” bị cáo Vương đã nảy sinh ý định giết toàn bộ thành viên trong gia đình, sau đó tự tử để giải thoát cho cả nhà.
Nghĩ là làm. Khoảng 10 giờ trưa 15 Tháng Giêng, 2025, bị cáo Vương dùng chày đập đầu con gái ruột là cô Vũ Thu H., 19 tuổi, đến chết, sau đó giấu thi thể dưới gầm giường tại nhà ở thôn Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên cũ.
Buổi trưa, khi anh Vũ Thành T., 17 tuổi, vừa về nhà thì bị cáo Vương bảo con trai vào ngủ. Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, ông ta sát hại anh T. và giấu thi thể dưới gầm giường.
Đến khoảng 11 giờ khuya cùng ngày, khi bà Đỗ Thị T., 50 tuổi, vợ ông ta đi làm về nhà cũng bị chồng sát hại. Thi thể của bà T. cũng bị giấu dưới gầm giường chung với hai con.
Chưa dừng lại, đến khoảng 1 giờ rạng sáng 16 Tháng Giêng, bị cáo Vương tiếp tục bóp cổ mẹ mình là bà Đào Thị Nhật, 78 tuổi, cho đến chết.
Sau khi giết chết bốn người thân, bị cáo Vương viết thư tuyệt mệnh để lại và uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết.

Đến chiều 16 Tháng Giêng, bị cáo Vương đón xe đò đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe đi từ Đà Nẵng đến thành phố Vũng Tàu, rồi thuê xe ôm đến chùa Liên Trì ở phường 2, để cầu siêu cho các nạn nhân.
Theo báo VNExpress, trưa 17 Tháng Giêng, bà Vũ Thị Út T., em gái của bị cáo Vương, không thể gọi điện thoại được cho cháu gái nên đến nhà tìm thì phát hiện bà Đào Thị Nhật chết trên giường trong nhà.
Bà T. liền hô hoán gọi người dân ở gần đến trợ giúp. Sau đó, bà kiểm tra tiếp trong nhà thì phát hiện dưới gầm giường trong phòng ngủ có thi thể của chị dâu cùng các cháu.
Qua điều tra, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra xác định hung thủ chính là bị cáo Vũ Văn Vương. (Tr.N) [qd]















































































