Tuesday, April 16, 2024

‘Tứ trụ’ đảng CSVN ‘tuyệt mật’ nhưng nhiều người biết

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Danh sách “tứ trụ” CSVN bị xếp vào hàng “tuyệt mật,” ai tiết lộ có thể bị tù tội nhưng nhiều người đã “bật mí” trên truyền thông quốc tế.

Đại hội đảng CSVN lần thứ 13, cứ năm năm một lần, đã bắt đầu hôm Thứ Hai, 25 Tháng Giêng, tại Hà Nội với gần 1,600 “đại biểu” gồm các đảng viên cấp cao ở địa phương và trung ương từ khắp nơi đổ về. Tại đại hội này, các lãnh đạo chóp bu đảng CSVN sẽ được bầu bán “đề cử” chiếu lệ sau những màn đấu đá trong hậu trường từ những kẻ quyền lực nhất trong đảng.

Tất cả đảng viên cấp cao dẫn đầu là Bộ Chính Trị đến viếng lăng Hồ Chí Minh ngày 25 Tháng Giêng, 2021, không có ông Nguyễn Phú Trọng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước khi họp đại hội, theo thông lệ, tất cả các “đại biểu” phải theo Bộ Chính Trị tới viếng lăng Hồ Chí Minh ở Ba Đình. Đây là một thủ tục luôn luôn diễn ra mỗi khi có sự kiện quan trọng của chế độ và thông thường, nhân vật quyền lực nhất, tức tổng bí thư đảng dẫn đầu, không thể vắng mặt.

Tuy nhiên, cả video clip và hình ảnh phổ biến trên báo chí nhà nước đều không thấy ông Nguyễn Phú Trọng viếng lăng Hồ Chí Minh nhưng sau đó ông ta có mặt tại buổi họp đại hội đảng ngày đầu tiên, vẫy tay chào mọi người khi bước vào phòng.

Mục đích của video clip ngắn ngủi và các tấm hình tại phòng họp nhằm tuyên truyền là ông Trọng khỏe mạnh bình thường. Nhưng video clip và hình ảnh tại lăng Hồ Chí Minh tố cáo ngược lại, là ông Trọng không thể đi bộ được vài trăm bước, hậu quả của trận đột quỵ giữa Tháng Tư năm ngoái vẫn bị giấu kín.

Theo tài liệu phổ biến trên tạp chí y khoa WebMD điện tử, sau khi người ta bị đột quỵ lần đầu, dù là bị nhẹ thôi, thì cơ hội bị đột quỵ trở lại rất cao trong năm năm sau đó, cao khoảng 15 lần so với người chưa từng bị đột quỵ bao giờ. Nếu vậy, ông Nguyễn Phú Trọng có ngồi vững trên cái ghế tổng bí thư những năm tới đây sẽ là dấu hỏi lớn, chỉ riêng về mặt sức khỏe.

Cuộc họp đại hội đảng CSVN ngày đầu tiên gọi là “trù bị” tức là quyết định thông qua các thủ tục “quy chế bầu cử” và báo cáo “thẩm tra tư cách đại biểu.” Nội dung cho toàn bộ đại hội gồm các phần chính yếu, như “tiếp tục đi theo chủ nghĩa xã hội” mà chính ông Nguyễn Phú Trọng từng thú nhận “cả trăm năm nữa chưa chắc đến được không.” Từ đó, một kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có cái đuôi “XHCN” trong năm năm (2021-2025) được công bố, rồi màn chót là bầu bán chiếu lệ từ trung ương đảng đến Bộ Chính Trị rồi “tứ trụ” vốn đã được sắp xếp xong xuôi.

Ngay từ khi bế mạc “hội nghị trung ương 15” của đảng CSVN ngày 17 Tháng Giêng 2021, từng thấy bật mí “tứ trụ” khóa mới mà nhiều phần, ông Nguyễn Phú Trọng năm nay 77 tuổi, đã quá tuổi nghỉ hưu “ngoại lệ” đã hai lần, vẫn giữ chặt ghế tống bí thư dù bệnh tật.

Ông Trọng chỉ buông cái ghế chủ tịch nước (mà ông ta ôm thêm từ Tháng Chín, 2018, sau khi ông Trần Đại Quang qua đời) cho ông Nguyễn Xuân Phúc, 67 tuổi cũng là quá tuổi nghỉ hưu. Một số tin tức trên mạng nói, ông Phúc qua mấy lần thăm dò của trung ương đảng đều có phiếu bầu vào ghế tổng bí thư cao nhất trong khi ông Trần Quốc Vượng, tay chân thân cận cùng khuynh hướng bảo thủ giáo điều của ông Trọng bị kém thế, thua phiếu.

Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa) vẫy tay chào khi vào phòng họp “phiên trù bị.” (Hình: Người Lao Động)

Thấy kế hoạch bị bể, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải vận dụng phe cánh, giữ lấy ghế tổng bí thư, đẩy Nguyễn Xuân Phúc vào ghế chủ tịch nước. Ghế thủ tướng lọt vào tay Phạm Minh Chính, 62 tuổi, gốc Thanh Hóa, một tướng công an đang là trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, từng là bí thư Quảng Ninh. Ghế chủ tịch Quốc Hội lọt vào tay Vương Đình Huệ, 63 tuổi, đang là bí thư Thành Ủy Hà Nội, một người gốc Nghệ An.

Nếu bốn ghế “tứ trụ” như vừa kể là đúng theo những tiết lộ mới đây, qua các bản tin quốc tế, phe “miền Nam” bị hất văng khỏi “tứ trụ.” Nguyễn Phú Trọng vẫn ôm chặt ghế tổng bí thư thì những ai đòi hỏi nhân quyền, tự do dân chủ vẫn sẽ bị đàn áp thẳng tay.

Chỉ mấy ngày đầu năm trước khi diễn ra đại hội đảng CSVN, có chín người đã bị kết án tù rất nặng hoặc bị bắt chỉ vì phát biểu ý kiến trên mạng trái ngược đường lối độc tài đảng trị.

Nhà cầm quyền CSVN tuyên truyền rằng người Việt Nam “đang sống trong thời đại độc lập, tự do và hạnh phúc” nhưng họ “thật sự chỉ muốn người dân câm lặng và làm nô lệ cho chế độ.” Ông John Sifton, giám đốc vận động Á Châu của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát biểu. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT