Thursday, March 28, 2024

Bạn chủ đất làm ‘chủ tọa phiên tòa’ ở Sài Gòn, vợ bị đơn định nhảy lầu tự tử

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong lúc chủ tọa phiên tòa (là bạn thân chiến hữu của chủ đất) đang đọc quyết định bản án thì vợ của bị đơn bất ngờ lao ra khỏi khán phòng, leo lên lan can với ý định nhảy lầu tự tử.

Báo Thanh Niên ngày 4 Tháng Bảy cho hay, Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” vào hôm 1 Tháng Bảy giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Phan Quý (ngụ quận 12, Sài Gòn) và bị đơn là các ông Lê Văn Dư, ông Lê Sĩ Thắng, ông Khâu Văn Sĩ, cùng ngụ quận Gò Vấp, Sài Gòn.

Nội dung bản án sơ thẩm cho biết vợ chồng ông Quý có 3,500 mét vuông đất tại quận Gò Vấp. Tháng Hai, 2002, dù chưa có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (sổ đỏ) nhưng vợ chồng ông Quý vẫn bán 500 mét vuông cho ông Khâu Văn Sĩ.

Đến năm 2009, sau khi được cấp sổ đỏ, vợ chồng ông Quý bán cho ông Lê Văn Dư, ông Lê Sĩ Thắng mỗi người 87 mét vuông đất. Tất cả giao dịch trên đều bằng giấy viết tay thỏa thuận giữa đôi bên, không có công chứng, chứng thực.

Sau khi mua đất, cả ba người dọn đến sinh sống ổn định, có ghi danh tạm trú, tạm vắng và được chính quyền cấp số nhà.

Năm 2017, cho rằng việc mua bán chỉ bằng giấy tay, chưa công chứng, chứng thực, sang tên nhưng các bị đơn lại thỏa thuận chuyển nhượng qua lại với nhau, xây nhà trái phép trên đất nên nguyên đơn là vợ chồng ông Phan Quý khởi kiện ra Tòa Án Nhân Dân quận Gò Vấp, yêu cầu tòa hủy giao dịch chuyển nhượng đất giữa ông và ba bị đơn là các ông Lê Văn Dư, Lê Sĩ Thắng, Khâu Văn Sĩ.

Không đồng ý, ba bị đơn phản tố, yêu cầu nguyên đơn hoàn tất việc chuyển nhượng. Nếu ông Quý không thực hiện thì yêu cầu tòa công nhận hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Quý và các bên, từ đó bị đơn sẽ liên hệ các cơ quan hữu trách thực hiện việc cấp sổ đỏ.

Toàn cảnh phiên tòa hôm 1 Tháng Bảy. (Hình: Dân Việt)

Xét xử sơ thẩm, Tòa Án Nhân Dân quận Gò Vấp tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Quý, hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Quý và ông Sĩ. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Dư, công nhận hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Quý với ông Dư và ông Thắng.

Không đồng ý, các bên đã có kháng cáo. Đồng thời, Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Gò Vấp đã có kháng nghị.

Thế nhưng, theo báo Tuổi Trẻ Thủ Đô hôm 2 Tháng Bảy, tại phiên tòa phúc thẩm Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn do Thẩm Phán Đỗ Khắc Tuấn – phó chánh án Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn – làm chủ tọa, đã tuyên xử hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn và ba bị đơn “vô hiệu.”

Bất bình, bà Trần Thị Mỹ Hiệp (vợ ông Dư) ra lan can lầu 1 của trụ sở Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn, quận 1, để nhảy lầu tự tử nhưng được bảo vệ tòa và những người tham gia phiên tòa can ngăn kịp thời. Ngay sau đó, clip nhảy lầu tự tử của bà Hiệp được tải lên mạng xã hội, gây bất bình công luận.

Vợ ông Dư dự định nhảy lầu tự tử và được ngăn cản kịp thời. (Hình: Thanh Niên)

Nói với báo Dân Việt về lý do vợ mình đòi nhảy lầu sau khi nghe tòa tuyên án, ông Lê Văn Dư uất ức: “Còn gì nữa đâu mà sống! Gia đình nhà tôi nợ nần chồng chất, vay mượn ngoài quê, nhà cửa của cha mẹ, anh em cầm cố hết để cho tôi mua lô đất, cuối cùng bản án thế này thì gia đình tôi biết làm sao mà có tiền trả nợ. Tôi thì lúc đó đâm đầu vào vách tường, còn bả (bà Hiệp) lúc đó đòi nhảy lầu. Chứ giờ sống sao đây? Sống chứng kiến họ thi hành án thì tiền đâu có mà trả cho anh em. Vợ chồng tôi là người ở đợ cho ông Phan Quý mà!”

Trả lời báo chí sự việc trên, ông Thái Văn Tuấn, chánh Văn Phòng Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn, khẳng định: “Sự việc lan truyền trên mạng chỉ là từng đoạn ngắn không phản ánh được toàn diện đối với diễn biến của phiên tòa chiều 1 Tháng Bảy. Vụ án này tòa ra phán quyết, nhưng đây cũng chỉ là một giai đoạn của tố tụng. Khi không đồng tình với bản án, đương sự còn có quyền đề nghị các giai đoạn khác đối với vụ án như giám đốc thẩm, tái thẩm.”

Báo Dân Việt dẫn lời ông Dư cho biết thêm: “Thẩm Phán Đỗ Khắc Tuấn, phó chánh án Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn là bạn thân chiến hữu với ông Phan Quý. Ổng mua bán đất, làm ăn chung với ông Quý. Tôi biết từ hồi giờ, tôi làm đơn yêu cầu thay đổi giùm tôi vị thẩm phán này mà họ bác hết.”

Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Phan Quý vẫn mặc trang phục của Viện Kiểm Sát Nhân Dân để hù dọa người dân khi giở trò tranh chấp đất. (Hình: Facebook Hàn Ni)

Theo nhà báo Hàn Ni, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, một Facebooker chuyên viết về pháp luật, cho biết trên trang Facebook cá nhân: “Ông Phan Quý, nguyên trưởng Phòng Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố, có con gái là thẩm phán Tòa Án Nhân Dân quận Gò Vấp, và con trai là kiểm sát viên Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố.”

“Rất nhiều thông tin phản ánh của dân về ông này và đường dây lừa đảo chuyên nghiệp của ông ta. Cụ thể, ông Quý chuyên nhận tiền cọc bán đất không đủ kiện công chứng, rồi lấy tiền cọc. Nạn nhân của ông không chỉ là dân mà có cả công an quận, phó chủ tịch ở quận 12 nữa, nơi ông sinh sống,” nhà báo Hàn Ni viết.

“Khi phát sinh tranh chấp, ông Quý dù đã nghỉ hưu vẫn mặc trang phục Viện Kiểm Sát Nhân Dân và dẫn một số người đến giải quyết, nhiều người phải e sợ, chịu mất cọc. Khi tranh chấp ra tòa thì ông Quý ủy quyền cho ông Hòa ra tòa, điển hình là vụ khiến người dân nhảy lầu tự vẫn vừa qua, ông Quý ủy quyền cho ông Hòa (đồng bọn) ra tòa. Mọi câu hỏi trong phiên tòa đều được ông Hòa trả lời ‘Đã có trong hồ sơ của tòa, tôi không trả lời.’ Dù ủy quyền nhưng có ngày ông Quý vào tòa và tự trả lời, còn người ủy quyền cứ nói ‘không trả lời,’ nhưng kết quả vẫn thắng,” theo Facebooker Hàn Ni.

“Ngoài ra, ông Quý còn dính đến vụ án oan chục năm chưa đền bù xong. Và về hưu ông vẫn tiếp tục các vụ bán đất rồi lấy lại đất một cách chuyên nghiệp như thế,” nhà báo Hàn Ni viết thêm. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT