Ứng cử viên độc lập Quốc Hội CSVN Nguyễn Đình Cống bị đẩy ra ngoài

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Đình Cống, một trí thức, đảng viên đảng CSVN từng tuyên bố bỏ đảng, nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc Hội nên bị gạt ra ngoài.

Ông Nguyễn Đình Cống, 84 tuổi, một giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng, hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tư loan báo trên trang Facebook cá nhân rằng: “Thế là người tự ứng cử đại biểu Quốc Hội ở Kim Giang đã bị loại từ vòng gửi xe, như nhiều bạn dự đoán.”

Ông Nguyễn Đình Cống, ứng cử viên độc lập đại biểu Quốc Hội CSVN bị gạt ra ngoài. (Hình: FB Nguyễn Đình Cống)

Kim Giang là phường Kim Giang, quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội, nơi ông Nguyễn Đình Cống cư ngụ và nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc Hội CSVN dự trù diễn ra ngày 23 Tháng Năm.

Ông Cống cho hay tại cuộc họp của “Mặt Trận Tổ Quốc,” tức cơ quan độc quyền của CSVN đứng ra tổ chức “hiệp thương” giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc Hội: “Tất cả các ý kiến phát biểu hình như được chuẩn bị chu đáo, đều thống nhất không đồng ý giới thiệu ông Cống ứng cử vì lý do cơ bản là ông ta đã quá già, sợ không đủ sức khỏe để hoạt động trong năm năm.”

Ông Cống cho hay, ông nói tại cuộc họp là: “Năm nay tôi 84 tuổi, còn minh mẫn, sức khỏe tốt, không có bệnh tật gì quan trọng. Đã từng có nhiều người trên 80 tuổi vẫn có đóng góp rất đáng kể cho đất nước.”

Vả lại “Hiến Pháp và Luật Bầu Cử không hạn chế tuổi. Nếu bảo lên rừng xuống biển đế chống lụt chống bão thì tôi không đương nổi, nhưng gặp gỡ nhân dân để lấy thông tin, nghĩ ra các kế sách, phát biểu ở hội trường thì tôi có khả năng hơn nhiều người trẻ khác. Khả năng làm việc trí tuệ của tôi còn khá cao.”

Ông cả quyết: “Tôi ứng cử không phải vì đặc quyền đặc lợi, không vì danh vọng mà là muốn đem trí tuệ đóng góp cho hoạt động của Quốc Hội, vào việc làm ích nước lợi dân. Những ý kiến của tôi, nếu chỉ viết báo thì có tác dụng rất ít so với ý kiến đó được phát biểu công khai, hợp pháp, đúng luật tại Quốc Hội.”

Nhưng lời phản bác của ông chẳng có tác dụng gì như nhiều người từng dự báo từ khi nghe tin ông nộp đơn ứng cử. Vì ông là một giáo sư đại học ngành xây dựng, nổi tiếng trong nước, từng là đảng viên đảng CSVN nên chỉ bị gạt ra ngoài. Tuy ông cũng viết đả kích những sai trái của chế độ nhưng ở mức độ vừa phải, lời lẽ nhẹ nhàng.

Hôm 3 Tháng Hai, ông Hầu A Lềnh, phó chủ tịch, tổng thư ký “Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc” CSVN phát biểu với báo chí nhà nước rằng không có việc cản trở người tự ứng cử “vì ứng cử là quyền của công dân.” Tuy nhiên cái “Mặt Trận Tổ Quốc” lại giữ toàn quyền lập danh sách ứng viên, qua mấy vòng “hiệp thương” để gạt ra ngoài những ai không được đảng “cơ cấu.”

Ông Nguyễn Đình Cống không bị bắt và bị khởi tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” như hai ứng cử viên độc lập khác, Lê Trọng Hùng ở Hà Nội và Trần Quốc Khánh ở Ninh Bình.

Cả hai ông này đều dùng trang Facebook cá nhân phát biểu những lời đả kích chế độ độc tài, phản dân chủ CSVN và bị cáo buộc “đăng, phát livestream các video để phát trực tiếp chống phá nhà nước, thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.”

Ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, bị bắt ngày 10 Tháng Ba, còn ông Lê Trọng Hùng, 42 tuổi, bị bắt ngày ngày 27 Tháng Ba.

Ông Lê Trọng Hùng, ứng viên độc lập Quốc Hội CSVN bị bắt ngày 27 Tháng Ba, 2021. (Hình: FB Lê Trọng Hùng)

Ngày 2 Tháng Hai, 2016, ông Nguyễn Đình Cống gửi đơn cho đảng CSVN thông báo bỏ đảng. Lý do “Chủ Nghĩa Marx-Lenin là không thích hợp nữa, nên bỏ nó đi. Chứ đừng có kiên trì Marx-Lenin, bỏ cái đường lối tiến lên chủ nghĩa xã hội, mà phải xây dựng một thể chế dân chủ, tam quyền phân lập, bỏ cái việc toàn trị của đảng, bỏ quốc hữu hóa ruộng đất.”

Các báo lớn của CSVN mấy năm gần đây tuy không chính thức ra mặt mạt sát ông, nhưng vẫn bơm những bài viết đả kích ông trên các báo tỉnh và những trang mạng không chính thức, gọi ông là “Kẻ ‘trở cờ’ Nguyễn Đình Cống lại cuồng ngôn và vô minh chính trị.” “Tiếng nói lạc lõng từ cái đầu bệnh hoạn,” “Rận già, nhà dân chủ rởm Nguyễn Đình Cống lại sàm ngôn,” “Kẻ vứt bỏ nhân cách”…

Trước khi bỏ đảng, ông Nguyễn Đình cống từng cùng với hơn 100 trí thức, nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam gửi thư ngỏ cho tổng bí thư đảng CSVN kêu gọi “đổi tên đảng (không gọi là đảng Cộng Sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến Pháp.” Đồng thời nêu ý kiến: “Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Marx-Lenin.”

Ngày 19 Tháng Ba, tờ Tuổi Trẻ có bài viết “Đại biểu Quốc Hội” thực chất chỉ là “vai diễn” phụ mà các đảng viên cấp cao đang ở “vai diễn” khác, làm thêm cho màu mè dân chủ. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT