Vào khách sạn với ông vừa ra tù, bà Sài Gòn bị mất xe, điện thoại

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Thanh Tý, 35 tuổi, quê Cà Mau, bị bắt với cáo buộc trộm xe gắn máy, điện thoại di động và bóp tiền của “người tình” mới quen sau khi cả hai qua đêm ở một khách sạn tại phường Gò Vấp, Sài Gòn.

Theo tờ Thanh Niên hôm 30 Tháng Tư, hồi đầu Tháng Tư, bà ĐTB quen biết nghi can Tý qua mạng xã hội. Sau thời gian nhắn tin qua lại, ngày 27 Tháng Tư, cả hai hẹn gặp nhau “tâm tình” tại một khách sạn tại phường Gò Vấp.

Nghi can Nguyễn Thanh Tý. (Hình: Công An TP.HCM)

Đến sáng sớm hôm sau, người phụ nữ giật mình tỉnh giấc thì thấy bạn trai đã biến mất. Kiểm tra tài sản, nạn nhân phát giác mất bóp tiền, hai cái điện thoại di động.

Tiếp đó, khi xuống bãi giữ xe gắn máy của khách sạn, bà B. tá hỏa nhận ra chiếc xe gắn máy của mình đã biến mất theo người tình.

Vài giờ sau bà B. báo công an, nghi can Nguyễn Thanh Tý bị chặn bắt tại quốc lộ 1A, phường Thới An, Sài Gòn, khi đang đem chiếc xe đi bán.

Nhà chức trách cho biết thêm, nghi can Tý có hai tiền án về tội “cướp giật” và “trộm cắp tài sản,” vừa ra tù hồi năm ngoái.

Thời gian qua, nam nghi can không có công việc ổn định, sống lang thang tại khu vực phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ.

Do cần tiền tiêu xài, nghi can Tý nảy sinh ý định hẹn hò những phụ nữ nhẹ dạ, rủ rê họ vào khách sạn để trộm cắp tài sản của nạn nhân.

Trong một phi vụ tương tự, theo báo VnExpress hồi giữa Tháng Hai, nghi can Trương Nhật Phương, 34 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc giả làm “đại gia,” lừa tình, trộm đồ của các cô gái muốn làm “sugar baby” để kiếm tiền.

Thời điểm đó, một cô gái báo công an về chuyện mình bị một người đàn ông tự xưng tên Hùng, tự nhận mình làm “đại gia” buôn bán nhà đất, lừa tình và trộm đồ.

Sau nhiều lần trò chuyện qua ứng dụng (app) Telegram, cả hai hẹn gặp tại một khách sạn tại phường Gò Vấp, Sài Gòn.

Cả hai quan hệ tình dục. Nhân lúc cô gái đi tắm, người đàn ông lấy trộm cái iPhone 16 rồi rời đi.

Camera an ninh gần khách sạn cho thấy nghi can chạy bộ khoảng một cây số từ khách sạn rồi mất dấu tại khu vực có nhiều tiệm Internet.

Nghi can Trương Nhật Phương bị đưa vào tầm ngắm do có tiền án và thường ăn ngủ tại các tiệm Internet.

Hôm 12 Tháng Hai, nghi can Phương xuất hiện tại một tiệm Internet ở phường Gò Vấp và bị đưa về đồn.

Nam nghi can thừa nhận mình trộm cái iPhone của một nạn nhân qua mạng và bán với giá 14 triệu đồng ($539).

Hồ sơ của công an cho biết, nghi can Phương không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định giả vờ yêu đương những cô gái quen qua mạng để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hồi năm 2022, Phương lãnh hai năm ba tháng tù về tội “trộm cắp tài sản.” Sau khi ra tù, ông ta tiếp tục phạm pháp.

Tang vật trong vụ trộm. (Hình: Công An TP.HCM)

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nghi can Phương làm quen các cô gái, nữ sinh viên qua những ứng dụng như Tinder, Bumble.

Từ năm 2020, ông ta tự giới thiệu mình là kỹ sư hoặc doanh nhân thành đạt, tạo nhiều danh khoản trong các hội nhóm trên mạng xã hội để làm quen các cô gái.

Nam nghi can dụ dỗ nạn nhân làm “sugar baby,” hứa hẹn trả thù lao từ 40-50 triệu đồng ($1,540-$1,925) mỗi tháng. Khi hẹn gặp các cô gái, ông ta yêu cầu các nạn nhân phục vụ tình dục và đồng ý cho quay clip “nóng” để giữ làm kỷ niệm.

Sau đó, nghi can Phương tìm cơ hội trộm tài sản của nạn nhân rồi chặn liên lạc.

Công An TP.HCM quy kết, từ năm 2020 đến khi bị bắt, với chiêu thức nêu trên, nghi can Phương đã hẹn gặp gỡ hàng trăm cô gái. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT