HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Hoàng Ngọc Giao, một luật sư tại Hà Nội và cũng là viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chính Sách, Pháp Luật và Phát Triển bị bắt giữ.
Hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười Hai, đài RFA dựa vào ba nguồn tin độc lập khác nhau nói rằng ông Hoàng Ngọc Giao, 68 tuổi, đã bị bắt tuần qua với cáo buộc “đưa tài liệu ra nước ngoài” nhằm “chống lại nhà nước…”

Truyền thông CSVN hoàn toàn nín lặng về tin này nhưng RFA dẫn lời ông Nguyễn Khắc Mai, một nhân vật bất đồng chính kiến từng là vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu-Ban Dân Vận Trung Ương của đảng CSVN, cho biết: “Anh ấy bị bắt vào Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Mười Hai. Hỏi lý do thì người ta bảo vì đưa tài liệu ra nước ngoài. Cũng không biết nước ngoài là nước nào và cho ai.”
Ông Nguyễn Quang A, một người bất đồng chính kiến nổi tiếng khác cũng sống ở Hà Nội cho hay ông cũng có nghe tin ông Hoàng Ngọc Giao bị bắt nhưng ông “không nắm được chi tiết.”
“Đưa tài liệu ra nước ngoài” nhằm chống lại chế độ độc quyền về thông tin tuyên truyền có thể được nhà cầm quyền tùy tiện ghép vào một trong hai điều luật hình sự. Cũng có thể hành vi trên chỉ là cung cấp tài liệu cho nhà báo hay cơ quan truyền thông ở nước ngoài khai thác không có lợi cho chế độ độc tài đảng trị.
Nếu bị khép vào Điều 110 tội danh gián điệp của Luật Hình Sự CSVN năm 2015 thì tùy mức độ, bản án có thể từ năm năm đến tử hình. Bị cáo buộc “chuẩn bị phạm tội” đã bị kết án từ một đến năm năm tù. Còn nếu bị khép vào tội “làm lộ bí mật nhà nước” theo Điều 337 của Luật Hình Sự thì án tù nhẹ hơn, từ hai năm đến 15 năm tù.
Ông Hoàng Ngọc Giao từng là vụ phó Ban Biên Giới chính phủ, một chức cấp cao tại Bộ Ngoại Giao CSVN. Viện nghiên Cứu Chính Sách, Pháp Luật và Phát Triển (tên viết tắt là PLD) mà ông Giao đang làm viện trưởng là một tổ chức thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam gọi tắt là Vusta, vốn là một bộ phận ngoại vi của đảng CSVN.
Hiện trang mạng của Viện Nghiên Cứu Chính Sách, Pháp Luật và Phát Triển (chinhsachphapluatphattrien.com.vn) và cả trang facebook (www.facebook.com › chinhsachphapluatphattrien) đều đã bị khóa, không thể đọc nội dung chi tiết của các tựa đề thông tin trên đó.
Trang Facebook vừa kể, ngày 6 Tháng Mười, còn thấy đưa tin “đầu năm 2023, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi)” với chi tiết “thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi) dự kiến trong khoảng từ Tháng Giêng đến Tháng Hai, 2023. Các vấn đề lớn xin ý kiến nhân dân sẽ thể hiện bằng văn bản được trình bày dễ hiểu, kèm theo lý lẽ, lập luận.”
Ngày 10 Tháng Mười vừa qua, một số báo tại Việt Nam còn đưa tin tại tỉnh Quảng Ninh, “Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Việt-Trung (VCITAC) đã tổ chức lễ công nhận trọng tài viên và tập huấn kỹ năng trọng tài.”
Bản tin của tờ Pháp Luật Việt Nam (báo mạng của Bộ Tư Pháp CSVN) nói tại hội nghị vừa kể “VCITAC đã trao chứng nhận trọng tài viên cho 35 luật sư và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm. Đồng thời, PGS-TS Luật Sư Hoàng Ngọc Giao được bầu là tân chủ tịch VCITAC thay ông Bùi Trung Kiên.”
Tờ PLVN ca ngợi “PGS-TS Hoàng Ngọc Giao từng có hàng chục năm giảng dạy tại các trường luật uy tín, nhiều năm làm trọng tài viên thương mại quốc tế, hiện là viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chính Sách, Pháp Luật và Phát Triển.”
Theo ông Nguyễn Khắc Mai nói với đài RFA, ông có dự một buổi hội thảo góp ý về sửa đổi Luật Đất Đai mà chính ông Hoàng Ngọc Giao nhân danh Viện Nghiên Cứu Chính Sách, Pháp Luật và Phát Triển đứng ra tổ chức tại Nhà Khách Chính Phủ. Trong số các người tham dự có cả ông Đặng Hùng võ, cựu thứ trưởng Tài Nguyên-Môi trường từng biết rất rõ về những oan khuất tày trời của dân bị nhà nước cướp mất nhà đất từ Bắc chí Nam suốt mấy chục năm qua.

Tại cuộc hội thảo vừa kể, ông Giao đề nghị “chấm dứt hoặc hạn chế việc lấy đất của dân để giao cho doanh nghiệp làm dự án.” Điều này trái ngược với luật lệ hiện hành và liệu nó có được sửa đổi hay không, chưa ai biết. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng việc bắt giữ ông Giao “chỉ là một cái cớ để ngăn chặn Hoàng Ngọc Giao đi sâu vào vấn đề Luật Đất Đai mà họ đang muốn sửa.”
Ông Nguyễn Khắc Mai còn nói thêm rằng: “Ai mà làm trái ý chính quyền, những người lãnh đạo thì người ta tìm cách khống chế. Hoàng Ngọc Giao hay một vài người nào đấy có công tâm, có thẳng thắn, có đề nghị nào đấy nêu bật cái mâu thuẫn nghịch lý hiện nay thì đều có thể nằm trong tầm ngắm của những người họ không thích.”
Mới đây, đài RFA có một loạt sáu bài phân tích và bình luận chi tiết rất công phu về cái dự thảo Luật Đất Đai đang chuẩn bị sửa lại. Các bài phân tích này phê bình “quy định mập mờ,” quyền hạn cưỡng chế thu hồi đất đến siết chặt quyền dân sự của người dân. Nói chung là việc sửa luật thì cũng không trả lại quyền tư hữu cho dân mà chỉ vòng vo thay đổi cung cách cướp ngày, một cách tinh vi hơn.
Ông Hoàng Ngọc Giao từng trả lời báo đài trong và ngoài nước nhiều lần mấy năm vừa qua từ việc Philippines được Tòa Trọng Tài Quốc Tế tuyên bố các vạch “lưỡi bò” trên Biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị, đến việc công an tấn công đẫm máu vào xã Đồng Tâm, với cách nhìn cá nhân riêng biệt. (TN) [kn]














































































































































