‘Trên bảo dưới không nghe,’ đầu tư công của CSVN vẫn ì ạch

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan chức CSVN từ trên xuống dưới vẫn tảng lờ những lời dọa trừng phạt từ người đứng đầu chính phủ nên các dự án đầu tư công còn chậm hơn năm ngoái.

Trang mạng “chinhphu.vn” của nhà cầm quyền CSVN hôm Thứ Hai, 8 Tháng Năm, dẫn lại nội dung công điện ngày 19 Tháng Tư, 2023, gửi các cấp từ bộ ngành trung ương đến các tỉnh thành, chỉ trích thái độ ù lì của các quan chức. Đồng thời, đe dọa “xử lý nghiêm” tổ chức, cá nhân “tránh né, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ…” làm “chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề…”

Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang lún như bậc thang. (Hình: Zing)

Ba ngày trước bản tin vừa được trích dẫn trên, Bộ Tài Chính CSVN báo cáo rằng giải ngân vốn đầu tư công cho đến hết Tháng Tư “mới đạt 14.66% kế hoạch,” theo đó, còn thấp hơn cả giải ngân cùng thời kỳ này năm ngoái vốn đã bị kêu ca và thúc giục mà không có kết quả. Bốn tháng đầu năm 2022, giải ngân đầu tư công tuy rất thấp nhưng được 17.09%.

Trước thái độ tránh né của thuộc cấp, ngày 23 Tháng Ba, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, ra chỉ thị cấm tất cả các bộ, ngành và địa phương trả lại các dự án đầu tư công đã được giao thực hiện. Nay với các con số thống kê “biết nói” của Bộ Tài Chính, có vẻ quan chức của chế độ vẫn không mặn mà gì dù tiền bạc ngân sách được ấn vào tay.

Gần 20 bộ và địa phương đã trả lại cho nhà cầm quyền trung ương các dự án đầu tư công mà họ đã được giao phó thực hiện trong năm 2022. Trước tình hình như thế, hồi Tháng Ba, ông Phạm Minh Chính thúc giục thuộc cấp “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc…”

Chiến dịch ném cả “củi tươi” vào lò của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, có thể làm rất nhiều đảng viên cán bộ, chức sắc các cấp thấy ăn hối lộ, xà xẻo của công không mấy dễ dàng như trước nên các quan không còn mặn mà với đầu tư công. Các dự án công ích đóng vai trò chính yếu kích thích tăng trưởng kinh tế. Các định chế tài trợ quốc tế đổ vào hàng tỷ đô la giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo.

Theo một báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước, năm 2022, giải ngân đầu tư công chỉ được hơn 58% trên vốn đã được chuẩn bị, thấp hơn cả năm 2021 với 63% khi tác động xấu của đại dịch COVID-19 vẫn còn nghiêm trọng.

CSVN muốn “phấn đấu tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch.”

Ý muốn thì như vậy, nhưng bản báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước nói rằng rất nhiều nguyên nhân đã làm các dự án đầu tư công chậm như rùa bò vì “còn vướng mắc trong pháp luật” tức luật lệ tròng tréo với nhau.

Các bộ, ngành, địa phương được giao trách nhiệm thi hành dự án thì “chưa có sự chỉ đạo quyết liệt, bởi cùng một cơ chế, chính sách, song tỉ lệ giải ngân tại các bộ, ngành, địa phương không như nhau, nơi cao nơi thấp…”

Giữa Tháng Hai, 2023, tờ Tuổi Trẻ thuật lời ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư kêu ca trong một cuộc họp ở Quốc Hội là quan chức các cấp tự ý thay đổi việc sử dụng vốn đầu tư công “tùm lum, tà la” làm cho chương trình phục hồi kinh tế của Việt Nam tiến hành chậm chạp.

Tham nhũng chia nhau rút ruột đầu tư công, cao tốc miền Trung (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) chằng chịt ổ gà, hố trâu. (Hình: VNExpress)

Ông Nguyễn Chí Dũng kêu rằng trước tình trạng bất nhất của quan chức chế độ, nhà cầm quyền trung ương đã ra 17 nghị quyết và riêng cái bộ của ông cũng đã có tới 23 văn bản “nhắc nhở suốt ngày nhưng không triển khai được.”

Tháng Ba, ông Phạm Minh Chính đẩy thêm một cái chỉ thị nữa với lời đe dọa không cho trả lại các dự án đã giao phó và “coi đây là căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.”

Báo cáo của Bộ Tài Chính đầu Tháng Năm chứng minh những lời đe dọa trừng phạt không có bao nhiêu tác dụng. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT