SƠN LA, Việt Nam (NV) – Một ông chồng ở tỉnh Sơn La bị bà vợ lấy dao cắt “của quý” để trị tội có “hành vi không tốt” đối với con gái riêng.
Báo Dân Việt hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Ba, cho hay sự việc xảy ra tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, khoảng nửa đêm ngày 19 và ngày 20 Tháng Ba. Ông Nguyễn Văn H., gần 40 tuổi, bị bà vợ là Hà Thị N. cắt đứt “của quý,” sau đó được đưa tới bệnh viện huyện, rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa của tỉnh để cấp cứu.

Ông H. đã được các bác sĩ gây mê để giải phẫu vì ông bị “cắt đứt dương vật sát gốc hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo; hai tinh hoàn bị cắt đứt, da bìu mất hoàn toàn, để lại vùng da khuyết hổng lớn.” Vì vậy, các bác sĩ phải “khâu cầm máu vật hang, tạo hình chuyển vạt da có cuống, khâu tạo hình niệu đạo còn lại.”
Mô tả cuộc giải phẫu, báo Dân Việt thuật lời Bác Sĩ Đinh Khắc Trường cho biết: “Ca phẫu thuật rất khó khăn cho bác sĩ vì vết thương bị cắt hết sạch, cả da cũng không còn, rất khó trong tạo hình. Bên cạnh đó, dương vật bị cắt bằng dao đòi hỏi các bác sĩ phải xử trí vết thương, rửa phần bị đứt rời đúng cách để tránh bị nhiễm trùng.”
Bác Sĩ Trường còn cho hay thêm rằng mỗi năm bệnh viện tỉnh Sơn La “tiếp nhận vài trường hợp bị cắt đứt lìa dương vật” chứ không phải là chuyện hy hữu.
Qua lời khai của bà N. với công an, con gái riêng của bà đã nhiều lần mách mẹ về “hành vi không tốt” của bố dượng. Tuy nhiên ông H. đều chối vì không có bằng chứng. Bà N. đã mua camera đặt ở đầu giường con gái.
Báo Dân Việt kể lại: “Khoảng trưa 18 Tháng Ba, sau khi kiểm tra camera, bà N. phát hiện chồng mình có hành vi không tốt đối với con gái. Tối 19 Thán Ba, bà N. dùng con dao mua trước đó cắt cụt ‘của quý’ của ông H. Ngay sau khi thực hiện hành vi của mình, bà N. đã đến trụ sở công an trình báo.”

Không riêng gì tại tỉnh Sơn La, những vụ vợ cắt “của quý” của chồng từng xảy ra tại các tỉnh khác ở Việt Nam trong những năm qua.
Hồi năm 2017, một bà vợ tại tỉnh Long An đã cắt “của quý” của chồng vì nghi ông ta có quan hệ “ngoài luồng.” Vì “của quý” của ông này bị bà vợ ném xuống sông trôi đi mất nên không có gì để nối lại, theo bản tin ngày 18 Tháng Hai trên tờ Người Lao Động.
Cuối năm 2020, theo tin của VietNamNet, một ông ở xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, bị vợ cắt đứt “của quý” ở trên đồi trồng cây cao su. Tuy ông được đưa đi cấp cứu nhưng không tìm thấy phần bị cắt đứt nên không có gì nối lại. (TN) [qd]















































































































































