ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Can thiệp vào chuyện riêng của người tình, để ra oai, nguyên trung úy cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai rút súng bắn chết người.
Truyền thông Việt Nam đưa tin, sáng 29 Tháng Mười Một, 2019, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Phước (41 tuổi), nguyên trung úy cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai mức án 18 năm tù về hai tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”
Đáng chú ý, Hội Đồng Xét Xử đã triệu tập gần 10 cảnh sát giao thông, trong đó có nhiều người là trưởng, phó Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An tỉnh Đồng Nai, với lý do “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” để xét xử nhưng nhiều người đã không đến tòa.
Theo báo Infonet, tại tòa ông Phước khai “do súng cướp cò” chứ không cố ý bắn chết người bởi giữa mình và nạn nhân là anh Bùi Việt Hải (31 tuổi, quê Hải Phòng) không có mâu thuẫn.

“Chỉ vì bị cáo được người tình nhờ tìm kiếm con gái riêng nên xảy ra sự việc,” ông Phước thừa nhận.
Riêng về khẩu súng quân dụng đã dùng giết người, ông Phước cho rằng “không biết đã hết hạn sử dụng.”
Báo VietNamNet dẫn cáo trạng cho biết trong thời gian công tác, ông Nguyễn Tấn Phước có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Hoài Trang (44 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Hai năm trước, do chị Như (20 tuổi) con gái bà Trang thường qua lại với anh Bùi Việt Hải và hay bỏ nhà đi theo anh này nên bà Trang nhờ ông Phước đi tìm con nếu gặp thì khuyên về nhà.
Thông qua nhiều mối quan hệ, chiều tối ngày 6 Tháng Giêng, 2018, ông Phước từ cơ quan lấy tư trang và súng Rulo bỏ vào túi xách đi đến khu nhà trọ gần phi trường Biên Hòa (phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) nơi anh Hải đang ở để tìm chị Như.
Tại đây, sau vài câu hỏi: “Mày có phải thằng Hải không?” Anh Hải trả lời: “Đúng.” “Con Như đâu?,” ông Phước hỏi tiếp và khi nghe anh Hải trả lời: “Tao không biết” thì lập tức Phước rút súng bắn thẳng vào đầu anh Hải chết tại chỗ.
Sau khi giết người, Phước hẹn gặp một người bạn kể lại việc bắn chết anh Hải và nhờ người này nhận tội thay nhưng bị từ chối. Đến sáng hôm sau, Phước đến cơ quan công an đầu thú. (Tr.N)
[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]





































































































































