COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Một tấm hình được đăng trên trang cá nhân của Hoàng Hậu Mary của Đan Mạch cho thấy bà Ngô Phương Ly, vợ ông Tô Lâm (tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam) xuất hiện trong bộ đồ “nhăn nhúm, kém sang.”
Vợ chồng ông Tô Lâm có chuyến thăm Đan Mạch trong các ngày tử 19 đến 21 Tháng Mười, trước khi tiếp tục thăm Bỉ.
Tại Đan Mạch, bà Phương Ly có một số hoạt động bên lề cùng Hoàng Hậu Mary.
Trong tấm hình được chia sẻ lại hôm 22 Tháng Mười trên nền tảng Threads, bà Phương Ly quàng khăn quấn cổ màu mắm tôm, kèm bộ vest màu nhạt, không ôm dáng, được cho là may bằng linen (vải lanh) với nhiều nếp nhăn trên tay, vạt áo, quần. Tấm hình này không được các báo Việt Nam đăng tải.
Một danh khoản bình luận: “Thiệt tình không biết đứa nào tư vấn thời trang cho ‘chị tôi’ [Ngô Phương Ly]. ‘Chị tôi’ thuộc diện ‘tiền đè chết người,’ mà sao chúng nó để chị ăn mặc lôi thôi như thế này đi ngoại giao?”
Bên dưới tấm hình, một số ý kiến cho rằng bà Phương Ly trông giống như vừa ngủ dậy và mặc vội bộ đồ không kịp ủi cho phẳng phiu.
Danh khoản “jun_cassette” cảm thán: “Tấm hình cho thấy khác biệt của dân kém sang, học đòi [Ngô Phương Ly] bên cạnh dân tộc cao cấp là như vậy.”
Trước chuyến đi Âu Châu lần này, bà Ngô Phương Ly được nhìn thấy nhiều lần đi công du cùng chồng. Mỗi chuyến bà mang theo ít nhất cả chục bộ áo dài nhiều màu sắc, được thiết kế riêng và may theo kiểu áo dài xưa.
Hồi đầu Tháng Năm, tạp chí Trẻ Em Việt Nam và báo Phụ Nữ Việt Nam đăng tải tin “suy tôn” bà Ngô Phương Ly làm chủ tịch danh dự Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam nhưng sau đó vội vã bỏ hai từ này để tránh dị nghị.
Bản tin tường thuật rằng “100% đại biểu” tham dự đại hội của Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam “nhất trí suy tôn bà Ngô Phương Ly.”
“Việc suy tôn [bà Ngô Phương Ly] nhằm lan tỏa những giá trị tích cực vì trẻ em, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…,” bản tin viết.
Tòa soạn tạp chí Trẻ Em Việt Nam và báo Phụ Nữ Việt Nam không cho biết vì sao họ bỏ hai từ “suy tôn” để sửa thành “Bà Ngô Phương Ly được mời làm chủ tịch danh dự Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam.”
Thời điểm đó, một ý kiến bình luận trên Facebook: “Các báo, tạp chí này không chịu hòa nhập vào môi trường báo chí hiện đại, văn hóa nịnh bợ nghe ớn cả lông tơ!” (N.H.K) [dt]