BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi ông Nguyễn Duy Linh bị một tòa án ở tỉnh Bến Tre tuyên phạt năm năm tù với cáo buộc “chống phá,” bà Nguyễn Ngọc Tuyết, vợ ông, viết trên trang cá nhân hôm 10 Tháng Sáu: “Trong lòng em cảm thấy mức án quá cao đối với anh. Cho dù tòa kết án anh nhưng trong lòng em, anh là người không có tội. Em luôn yêu quý và thương anh rất nhiều!”
Báo Đồng Khởi dẫn hồ sơ của công an, quy chụp ông Linh, 46 tuổi, nhiều lần sử dụng trang cá nhân “đăng tải tổng cộng 193 bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lãnh đạo đảng, nhà nước và chống đối chính quyền” từ Tháng Ba, 2020, đến Tháng Chín, 2021.

Ngoài ra, ông Linh cũng được ghi nhận đăng tải nhiều nội dung liên quan đến tình hình kinh tế-xã hội, dịch COVID-19 bị cho là “sai sự thật và gây nhiều hoang mang trong nhân dân.”
Cũng theo báo Đồng Khởi, tại phiên tòa, ông Linh “thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội” và nói thêm mình đã làm đơn xin gia nhập tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời nhưng chưa nhận được thông tin phản hồi.
Mức án năm năm tù được tuyên dù theo Hội Đồng Xét Xử, ông Linh “có nhiều tình tiết giảm nhẹ,” nhưng không cho biết cụ thể là tình tiết gì.

Facebook Nguyễn Tuyết của vợ ông Linh, cho biết ông đi tù trong lúc bà không được khỏe, chân bị đau nhức do căn bệnh thoái hóa khớp tái phát và phải mưu sinh nuôi hai con nhỏ.
Bà Tuyết viết thêm về khoảnh khắc được cho nói chuyện với chồng trong lúc chờ tòa nghị án: “…Tôi nói chuyện với anh và động viên anh. Tôi vẫn thấy anh vui vẻ với tôi. Anh nói lo lắng rồi lấy ai đưa rước con đi học. Tôi nói anh cứ yên tâm, ở nhà em tự tìm cách sẽ lo được cho các con. Chỉ cần anh lo cho sức khỏe anh được tốt, để em được yên tâm mà lo cho con vì trước đó anh bệnh rất tồi tệ…”
Trong một bài đăng khác trên trang cá nhân về lần thăm chồng gần nhất ở trạm giam, bà Tuyết kể rằng ông Linh nói ông buồn và khóc là vì nghĩ đến vợ con, lo cho vợ con ở nhà, chứ ông “không việc gì phải khóc hay sợ gì cả [về bản án của tòa].” (N.H.K) [qd]





















































































































































