Friday, March 29, 2024

Vụ cháy công ty Rạng Đông: Người dân ‘tự cứu mình’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trước những thông tin trái chiều nhau và chưa có kết luận chính thức nào về tình trạng môi trường khu vực quanh nhà kho bị cháy của Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, một số người dân lo lắng và bắt đầu tìm cách “tự cứu mình.”

Ba ngày sau vụ cháy, nhiều người dân vẫn còn hoang mang, sợ hãi. Hàng loạt quán xá, cửa hàng cho đến nhà ở nguyên tuyến phố Hạ Đình dài 500 mét chạy qua nhà máy cửa đóng kín mít.

Liền kề với kho Rạng Đông có 23 ngôi nhà, trong đó bảy ngôi nhà bị lửa cháy lan gây hư hại, người dân phải đóng cửa di dời.

Xe cộ chạy qua hiện trường đám cháy của nhà máy Rạng Đông đều cố chạy thật nhanh. Người dân đi đường phải bịt nhiều lớp khẩu trang, có người còn dùng tay bịt mũi vì mùi khét bốc lên từ nhà xưởng bị cháy vẫn nồng nặc.

Đeo khẩu trang kín mít, bà Vũ Thị Dũng (số nhà 115 Hạ Đình) nói: “Mùi khét vẫn bốc lên nồng nặc khó chịu, nhất là tối hôm 29 Tháng Tám. Tôi thấy khó thở, vùng mắt cảm giác rất cay và nặng. Không làm ăn buôn bán được gì. Hôm nay, tôi phải thu dọn để đi chỗ khác lánh nạn. Riêng các cháu nhỏ, người già thì cả phố đã cho đi di tản từ tối hôm cháy, chỉ còn một số người lớn ở lại.”

Nhà Máy Rạng Đông chỉ cách nhà bà Dũng vài mét, tối hôm xảy ra cháy, bà cùng chồng và hàng xóm cả đêm chạy đồ, hàng hóa chuyển hết ra ngoài đường để phòng lửa lan sang. Suốt đêm đó cả nhà thức trắng, con gái bà đang mang thai được đưa đi nơi khác lánh nạn.

Bà Vũ Thị Dũng tranh thủ thu dọn hàng quán để di tản. (Hình: VietNamNet)

Chị Nguyễn Thanh Minh (số nhà 178 Hạ Đình) than phiền, sau vụ cháy hàng quán hắt hiu, buôn bán ế ẩm. “Giờ mà tôi tháo khẩu trang ra là sổ mũi, hắt hơi, ho ngay, khó chịu vô cùng. Cả ngày phải đeo khẩu trang, đến tối đóng kín cửa mùi khét vẫn lọt vào không ngủ được. Nhà nào có trẻ nhỏ đều di tản đi hết,” chị nói.

Trong khi đó, gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên nhà chỉ cách xưởng cháy một bức tường, ngọn lửa táp vào phá vỡ cửa sổ bằng kính và thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trên tầng 4. “Cả nhà không ai chịu nổi, mùi khét bốc lên kinh khủng ngồi một lúc đã khó thở. Từ khi có thông báo của phường về ô nhiễm, cộng thêm nhà cửa không an toàn, gia đình tôi cứ tính đúng mọt cây số để ra thuê chỗ khác ở. Thuê đến khi nào hết mùi thì về,” bà Khuyên buồn bã cho biết thêm.

Nằm cách hiện trường vụ cháy khoảng 150 mét, tòa nhà A1 của Chúng Cư 54 Hạ Đình có 140 gia đình thì quá nửa đã di tản. Theo ông Nguyễn Đức Tiến, trưởng Ban Quản Trị tòa A1, người dân ở đây nghe thông tin “kết quả quan trắc không khí ở mức bình thường” nhưng thực tế mùi khét vẫn còn khá đậm. “Chúng tôi phải tạm tránh đi nơi khác để bảo đảm sức khỏe. Sắp tới số gia đình tạm di dời chắc sẽ còn tăng thêm,” ông nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT