NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Gần một tuần trước khi phiên tòa xử vụ một nữ sinh lớp Mười Hai bị thiếu tá Không Quân tông chết ở Ninh Thuận, người vợ và chú ruột của ông này bỗng nhiên được miễn trách nhiệm hình sự.
Vụ tông xe xảy ra vào cuối Tháng Sáu năm ngoái tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khiến các báo thoạt đầu đưa tin úp úp mở mở, thậm chí đưa tin giả nhằm đổ lỗi cho nạn nhân, do nghi can được xác định là Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, thiếu tá thuộc Trung Đoàn 937, Sư Đoàn 370 của Không Quân Việt Nam.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 29 Tháng Mười Một, dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 5 Tháng Mười Hai, tại Tòa Án Quân Sự Khu Vực 2, Quân Khu 5, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tuy vậy, từ ba bị cáo trong phiên tòa bị hoãn hồi Tháng Tám, nay chỉ còn bị cáo Minh phải hầu tòa. Hai người thoát án là ông Phạm Văn Võ, chú ruột của bị cáo Minh, và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ ông Minh.
Ông Võ và bà Hằng thoạt đầu bị Viện Kiểm Sát cáo buộc “khai báo gian dối” nhưng nay sau khi tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì bỗng nhiên được đình chỉ điều tra.
Bản tin của Tuổi Trẻ giải thích lý do rằng hai bị can nêu trên “phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, đều có nhân thân tốt.”
Cả ông Võ và bà Hằng được ghi nhận là “nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải,” nên việc miễn truy tố họ “có căn cứ, đúng pháp luật.” Với việc hủy bỏ lệnh truy tố hai bị can này, việc giải quyết vụ án được cho rằng “đã bảo đảm khách quan, toàn diện, đầy đủ.”
Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Quân Sự Khu Vực 2 Quân Chủng Phòng Không-Không Quân cho hay vào sáng 28 Tháng Sáu năm ngoái, bị cáo Hoàng Văn Minh lái xe hơi trên đường 16 Tháng Tư ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Khi đến gần cổng ngân hàng VietinBank Ninh Thuận, ông Minh bất cẩn khi rẽ phải để vào ngân hàng thì tông vào xe gắn máy do em Hồ Hoàng Anh đang chạy cùng chiều.
Cú tông xe làm em Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn và thiệt mạng vào trưa cùng ngày.
Ông Phạm Văn Võ được ghi nhận xuất hiện tại hiện trường và nhận làm người lái xe hơi do “nể nang trước lời đề nghị của người cháu.”

Đáng nói, trong vụ án này, gia đình nữ sinh Hoàng Anh càng thêm đau lòng khi nhiều báo ở Việt Nam hồi Tháng Tám năm ngoái dẫn kết quả xét nghiệm của bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Thuận rằng em này “có nồng độ cồn trong máu 0.79g/l,” nhằm đổ tội cho nạn nhân.
Sau khi công luận dấy lên phẫn nộ về việc “đổi trắng thay đen,” giám đốc bệnh viện này mới nhận sai và đến xin lỗi gia đình em Hoàng Anh.
Tuy vậy, không có bất kỳ giới chức nào của Sở Y Tế và bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Thuận mất ghế sau vụ “thiếu sót” này
. (N.H.K) [qd]










