Vừa đâm hai cha con hàng xóm, vừa hô cướp

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị nhắc nhở vì thường xuyên gây ồn ào, tên côn đồ đã gây hấn với hàng xóm và bất ngờ rút dao đâm trọng thương hai cha con, còn hô “cướp” để ăn vạ.

Theo báo Người Lao Động, trưa 22 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi) thuê trọ tại hẻm 411 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, xảy ra mâu thuẫn với anh Hà Tuấn Anh, hàng xóm. Trong lúc cự cãi, ông Phước cầm dao tấn công anh Tuấn Anh đồng thời hô hoán “cướp, cướp” để vu oan. Lúc này, ông Hà Duy Tân, cha anh Tuấn Anh chạy tới can ngăn cũng bị ông Phước dùng dao đâm trọng thương.

Nghe hô hoán, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì thấy hai cha con ông Tân bị đâm gục nên báo công an. Nhận tin báo, công an có mặt khống chế ông Phước đồng thời đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương cho biết, nhiều ngày trước ông Phước đi chơi về khuya, đập cửa nhà trọ đang khóa gây náo loạn hàng xóm và ông Tân có ra nhắc nhở.

Bực tức trong người, từ hôm đó trở đi, ông Phước thường xuyên đứng trong nhà trọ chửi bới ông Tân. Đến trưa cùng ngày, anh Tuấn Anh đến hỏi sao chửi cha mình thì bị ông Phước đâm gục. (Tr.N)

FBI phá âm mưu khủng bố vào ngày Giáng Sinh ở San Francisco
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT