PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Không chỉ có rừng keo đang chờ thu hoạch bị đốt, gần 3,000 cây cao su của một gia đình ở huyện Sông Hinh cũng bị kẻ gian vô cớ cưa gốc nằm la liệt.
Rẫy cao su cách khu dân cư chừng năm mét được ông Cao Nguyên Lâm (60 tuổi, ở xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) trồng thêm gần bốn hécta cây keo. Thế nhưng hôm 13 Tháng Tám, 2019, kẻ gian đã vô cớ đốt rừng keo (năm năm tuổi) và chặt hạ cả vườn cao su mới trồng của gia đình ông.
Nói với báo VNExpress ngày 16 Tháng Tám, ông Lâm cho hay trong lúc vườn keo bốc cháy, ông cùng mọi người xúm vào dập lửa. Sau khi lửa được dập tắt, ông Lâm tiếp tục đi kiểm tra thì phát hiện hàng ngàn cây cao su (hai năm tuổi) đã đầu tư chi phí hết 70,000 đồng /cây ($3) đang xanh tốt bị đốn ngã la liệt.
“Gần bốn hécta cây cao su gần 3,000 gốc phải là một nhóm 4-5 người mới có thể chặt được. Có thể họ thực hiện vào ban đêm vì tại rẫy của tôi có nhân viên canh giữ,” ông Lâm nói.
Ông Lâm cho biết thêm, thoạt đầu chỉ nghĩ lửa bùng lên ở rừng keo là do ai đó bất cẩn gây cháy, nhưng lúc cùng lực lượng hữu trách kiểm tra phát hiện có nhiều vị trí bị đốt. Ước tính thiệt hại gần cả tỷ đồng.
“Cây keo đã vào thời kỳ khai thác đang chờ trời mưa để bóc vỏ bán, thế nhưng bây giờ cây cháy hết không thể bán được, thiệt hại khoảng 800-900 triệu đồng ($34,457-$38,765),” ông Lâm chua xót cho biết thêm.

Nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hải, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Ea Bar (huyện Sông Hinh), cho biết: “Theo nhận định của địa phương, đây là việc cố ý phá hoại tài sản của công dân. Chúng tôi đề nghị cơ quan hữu trách sớm vào cuộc điều tra để đem lại niềm tin cho người dân, tránh gây ra sự hoang mang trong cộng đồng.”
Tin cho biết, không chỉ có vườn rẫy của ông Lâm vô cớ bị đốt phá mà tình trạng phá hoại tài sản cây trồng của nhiều người dân liên tiếp xảy ra ở huyện Sông Hinh. Cụ thể, hồi giữa Tháng Năm, 2018, vườn cao su (năm năm tuổi) của ông Lê Thanh Hải (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh) đã bị kẻ xấu vô cớ dùng dao chặt gãy ngang thân.
Đến Tháng Giêng, 2019, cả rừng cây cao su của Công Ty Vinacafe Ea Bá (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) đang trong thời kỳ sung sức lấy mủ bị khoan lỗ, đổ hóa chất làm cho cây chết khô.
Gần đây nhất là vào Tháng Tư, 2019, hai hécta mía trái vụ của gia đình anh Nguyễn Minh Thương (ở xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) chuẩn bị chặt bán cho thương lái thu mua để ép lấy nước giải khát cũng bị kẻ xấu vô cớ đốt cháy trong đêm, gây thiệt hại trên 400 triệu đồng ($17,230).
Nói với báo Thanh Niên về các vụ phá hoại cây trồng của người dân kể trên, chiều 15 Tháng Tám, Đại Tá Nguyễn Trọng Thám, trưởng Công An huyện Sông Hinh, thừa nhận sự bất lực “cho đến nay các vụ phá rẫy vô cớ của người dân kể trên vẫn chưa tìm ra thủ phạm.” (Tr.N)
[jwplayer 48SBO2vL]










































































