ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Trên đường chuyển bệnh từ Đắk Lắk xuống Sài Gòn, xe cứu thương va chạm với xe gắn máy rồi tông trực diện xe khách khiến ba người tử vong, ba người bị thương.
Theo báo VNExpress, khoảng 10 giờ 30 phút tối 9 Tháng Tư, ông Tăng Chiến Thắng (51 tuổi) lái xe cứu thương chở bệnh nhân từ Đắk Lắk đi Sài Gòn, khi đến xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, xe cứu thương va vào xe gắn máy, rồi tiếp tục lao sang bên trái đường và tông vào xe đò giường nằm đang đi ngược lại.
Tai nạn liên tiếp khiến ba xe bị hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Văn Ty (61 tuổi), là bệnh nhân đang được cấp cứu trên xe cứu thương, chết ngay tại chỗ. Anh Lê Văn Nguyên (28 tuổi), điều dưỡng đi theo xe cứu thương, và ông Trần Văn Thuận (34 tuổi), người chạy xe gắn máy, chết trên đường đi cấp cứu.
Ba người khác trên xe cứu thương là người nhà của ông Ty cũng bị thương nặng gồm ông Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi), em trai ông Ty; bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm (38 tuổi) và ông Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi), con ông Ty, cùng trú thành phố Buôn Ma Thuột, đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông.
Những người trên xe đò thoát nạn. (Tr.N)
Nước Mỹ sẽ vĩ đại trở lại dưới thời Trump?! Ông Larry Kudlow đã trích…
Tưởng Năng Tiến/SGN Năm 1979, nhà văn Nguyên Ngọc được bè bạn ở Cambodia mời xuống thuyền…
Trần Chí Phúc Tin bằng hữu truyền thông Phạm Phú Nam ra đi trên chuyến…
Hai mươi con ngựa phi nước đại trong vòng đua đầu tiên của cuộc chiến…
Cựu Tổng Thống Trump cứ cố gắng “gieo nghi ngờ vô hệ thống bầu cử…
6 giờ chiều bánh xe dùng để hạ cánh của một phi cơ thuộc hãng…
This website uses cookies.