Monday, May 20, 2024

Để quên 2 con trên xe gây tử vong, cựu binh Mỹ nhận tội

ROCKLAND COUNTY, New York (NV) – Một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Iraq nhận tội sau khi để quên hai con song sinh mới 1 tuổi trên xe hơi giữa trời nóng bức, nhiệt đột cao, khiến hai con thiệt mạng.

Báo New York Post vào ngày 23 Tháng Sáu cho biết ông Juan Rodriguez, 39 tuổi, bị cáo buộc tội tiểu hình (misdemeanor) bất cẩn gây nguy hiểm tính mạng, khiến hai con song sinh thiệt mạng.

Ông Rodriguez nhận tội trước Thẩm Phán Jeffrey Rosenblueth của tòa án Bronx Criminal Court và được miễn án tù giam, trừ khi ông phạm tội trong vòng một năm tới.

Ông Rodriguez, một cựu binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq, ban đầu bị cáo buộc hai tội giết người sau khi để hai con song sinh, bé trai tên là Phoenix và bé gái tên là Luna, 1 tuổi, trong xe hơi, khiến cả hai bé tử vong vào Tháng Bảy, 2019.

Khi cảnh sát tới hiện trường, ông nói với họ rằng: “Tôi đã giết chết hai đứa con của tôi rồi.” Đó là lúc ông nhận ra mình quên đưa hai bé tới nhà trẻ trước khi chạy tới làm tại bệnh viện Bronx Veterans Affairs.

Ông Rodriguez bị bắt với số tiền tại ngoại hậu tra là $100,000.

Vụ án của ông được đem ra xét xử nhiều lần, với nhiều các yếu tố giảm nhẹ được cân nhắc, trước khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng vào hôm 23 Tháng Sáu, 2020.

Được miễn án tù, ông Rodriguez và vợ, bà Marissa, quyết định lập một hội thiện nguyện với mong ước sẽ thực hiện các chiến dịch giúp cảnh báo các bậc phụ huynh luôn phải nhớ kiểm tra xe xem các con nhỏ của mình có còn trên xe hay không, cho dù là họ có bận rộn và gấp gáp đi làm đến đâu đi nữa. (C.Thành) [qd]

MỚI CẬP NHẬT