Monday, May 20, 2024

Dừng ở trạm xăng, cha vào mua hàng, xe bị trộm cùng đứa con 4 tuổi

NORTH ST. LOUIS, Missouri (NV) – Một người đàn ông dừng xe tại một trạm xăng và trong lúc ông vào trong cửa hàng thì bốn người đàn ông đã lấy mất chiếc xe hơi cùng đứa con 4 tuổi đang ngủ trong xe.

Trang tin KMOV4 thuộc CBS vào ngày 22 Tháng Sáu dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết bé Diontre Evans, 4 tuổi, đi cùng với cha đến trạm xăng Moto Mart ở thành phố North St. Louis, Missouri, trên chiếc Pontiac G8 màu xám.

Khi cha của bé đang vào bên trong cửa hàng thì một nhóm bốn người đàn ông nhảy lên chiếc xe và lái đi cùng với bé Evans bên trong.

Một nhân chứng tại hiện trường ngồi trên xe cùng với con trai cho hay họ thấy bốn người đàn ông khả nghi tiến đến và nhanh tay khóa cửa xe để đề phòng bất trắc xảy ra.

Sau đó, nhân chứng thấy nạn nhân từ trong cửa hàng ở trạm xăng chạy ra và la lớn là xe của ông bị lấy cắp.

Cảnh sát St. Louis City nhận được tin báo và nhanh chóng đuổi theo các nghi can dựa trên tín hiệu GPS từ điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn để trong chiếc xe.

Cuộc truy bắt kéo dài bốn tiếng đồng hồ cho tới khi cảnh sát phát hiện ra chiếc xe hơi bị bỏ lại bên đường cách trạm xăng khoảng 5 dặm.

Cảnh sát phát hiện ra bé trai 4 tuổi vẫn còn ở trong xe và đang nằm ngủ. Một nhân viên cảnh sát gõ cửa gọi bé trai dậy và ẵm bé lên.

Bà Jacqueline Jackson, bà nội của bé trai, biết ơn các cảnh sát cứu cháu mình nhưng đồng thời cũng nổi giận nói rằng trong vòng bốn tiếng đồng hồ bé trai bị các nghi can đưa đi cùng với chiếc xe hơi mà không có các báo động “Amber Alert” nào được đưa ra.

Bà Jackson nói: “Tại sao cuộc sống của bé trai (một người Mỹ đen) không được xem trọng?”

Hiện vẫn chưa có các thông tin gì thêm giải thích về vụ việc này và các nghi can vẫn chưa bị bắt, theo KMOV4. (C.Thành) [qd]

MỚI CẬP NHẬT