Thursday, April 25, 2024

Cô giáo ở Sài Gòn bị ‘kỷ luật’ vì dạy thêm

SÀI GÒN (NV) – Một cô giáo dạy kèm học sinh môn Anh Văn ở nhà bị hiệu trưởng của trường tiểu học mà cô dạy “ra quyết định” kỷ luật vì “vi phạm quy định dạy thêm.”

Không thấy nêu tên cô giáo, nhưng báo điện tử VnExpress cho biết: “Ngày 24 Tháng Chín, ông Nguyễn Tấn Nghiệp, hiệu trưởng trường tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình, Sài Gòn), cho biết trường vừa họp hội đồng sư phạm, ra quyết định khiển trách và không xét thi đua năm học này đối với nữ giáo viên vi phạm quy định dạy thêm.”

Cô giáo này dạy tiếng Anh khối 1 của trường vừa kể. Cô bị nhà trường “kỷ luật” vì “dạy chín học sinh lớp 4 và lớp 5, luyện thi chứng chỉ Cambridge tại nhà người quen. Học phí một em là 500,000 đồng mỗi tháng.”

Vì bị bắt tội, cô đã phải trả tiền học phí lại cho học sinh.

Dạy học là một trong những nghề bạc bẽo, lương thấp hơn rất nhiều loại công nhân nhà máy không cần đến chữ nghĩa. Vì không đủ sống nên không ít thầy cô giáo đã phải dạy kèm ở nhà hoặc có khi là tại một trung tâm dạy kèm nào đó để có thêm ít tiền.

Nhiều năm trước, người ta còn thấy cả thầy cũng như cô giáo còn mang xôi, bánh vào trường để bán cho học sinh, chống đói.

Theo VnExpress, đây là trường hợp “kỷ luật” đầu tiên sau lệnh cấm dạy thêm trong trường của chính quyền thành phố, sau khi Sở Giáo Dục không cho phép giáo viên dạy thêm cho học sinh mình đang dạy chính khóa, trong bất cứ trường hợp nào kể từ đầu niên học 2016-2017.

Nhiều người ngạc nhiên thấy cô giáo nói trên bị nhà trường “kỷ luật” khi cô không dạy học sinh của mình dạy “chính khóa,” mà là các học sinh lớp 4 lớp 5 cô giúp ôn thi chứng chỉ Anh Ngữ Cambridge có thể của mấy gia đình giàu có chuẩn bị cho con du học nước ngoài.

Lệnh cấm giáo viên dạy kèm, dạy thêm tại nhà bị dư luận đả kích dữ dội vì cho là cửa quyền, trái đạo lý, vì đã trả lương chết đói lại còn cấm giáo viên làm thêm ngoài giờ để có thêm thu nhập, coi họ như “tội phạm.”

Ngày 4 Tháng Chín, tờ Dân Trí, trong bài viết “Cấm dạy thêm, học thêm: Nước mắt đã rơi!” viết rằng “Trước lệnh cấm dạy thêm học thêm của TPHCM, nhiều nhà giáo đã phải rơi nước mắt. Những giọt nước mắt chua cay và tủi hờn cho một quy định nhưng thật ra là cho nghiệp trồng người.”

Tờ Dân Trí viết: “Khi đoàn khảo sát của HĐND thành phố về địa bàn tìm hiểu về tình hình dạy thêm học thêm, thầy Nguyễn Văn Lợi, hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận 3, không kìm nén được nỗi lòng. Thầy bật khóc ngay giữa cuộc họp dù lúc đó thầy vội vã ngồi xuống, quay mặt đi như không muốn ai phải nhìn thấy những giọt nước mắt.”

Theo báo Dân Trí, ông Lợi “khóc cho cái nghề luôn được ca tụng, vinh danh nhưng thực tế là rất bạc bẽo.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT