Wednesday, April 24, 2024

Rừng Kon Tum bị tàn phá, đàn sói thiếu ăn xuống rẫy giết bò

KON TUM (NV) – Hai mẹ con bò cái bị chết và móc hết nội tạng, trong khi các dấu chân thú để lại dọc suối Klah ở xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum, khiến mọi người nghi bị sói rừng cắn chết.

Sáng 16 Tháng Ba, nói với phóng viên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hoài Tâm, phó chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Kon Tum cho hay, qua nghiên cứu tất cả các dấu chân dọc theo bờ suối Klah và các rẫy mì ở làng Ðăk Rđe, xã Ngọk Bay xác định đây là sói rừng.

Trước đó, chiều 15 Tháng Ba, những người làm rẫy ở bên suối Klah phát hiện rất nhiều dấu chân thú in đậm ở khắp rẫy và dọc theo con suối. Nhìn thật gần thì thấy có dấu chân lớn và dấu chân nhỏ đan xen nhau lẫn lộn.

Ông A Loét, người dân làng làng Ðăk Rđe cho biết, khoảng 7 giờ ngày 14 Tháng Ba, khi ra rẫy mì của gia đình sát bên suối Klah, thì phát hiện hai mẹ con bò cái đêm trước cột lại trên rẫy đã chết.

Dấu chân thú tại hiện trường. (Hình: báo Thanh Niên)
Dấu chân thú tại hiện trường. (Hình: báo Thanh Niên)

Trong đó, bò mẹ nằm chết cách bờ một nhánh suối chỉ mấy mét, phần hậu môn bị khoét một lỗ to, đuôi bị mất. Còn con bê chừng 3 tháng tuổi nằm chết sát bờ suối Klah, phần bụng có một lỗ lớn, nội tạng thì không còn gì. Cả hai mẹ con bò này đều bị vết cắn sâu ở phần cổ.

Khi phát hiện vụ việc, ông A Loét cùng gia đình lần theo dấu chân thú rừng thì thấy đuôi con bò cái nằm sát rìa rẫy, trên rẫy mì của gia đình còn thêm bãi phân của chúng.

Theo ông Tâm, sói rừng là loài thích giết rồi ăn thịt nội tạng động vật ngay tại chỗ. Cả hai con bò trên đều bị moi hết nội tạng, rất hợp với tập quán săn và ăn thịt của loài này. Trong khi đó, nếu như hổ, báo thì sau khi hạ sát con mồi, chúng thường kéo con mồi đi xa, có khi vài ba cây số mới ăn thịt.

Trả lời báo Thanh Niên ở đây có sói đỏ hay sói rừng hiện diện hay không, ông Tâm cho hay, dọc theo khu rừng ở vùng Sa Thầy, tiếp giáp gần xảy ra vụ bò bị ăn thịt, có khoảng 3- 4 bầy sói đỏ. Chúng đi theo đàn, mỗi đàn có từ 14-15 con.

Người dân cho rằng, do rừng ở quanh vùng này bị tàn phá trầm trọng, thú rừng bị săn bắt nên sói lửa và các loài thú ăn thịt khác thiếu thức ăn nên đã kéo nhau xuống buôn làng vào rẫy săn bắt gia súc. (Tr.N)

Nhiều dịch bệnh bùng nổ cùng lúc tại Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT