Friday, April 19, 2024

San Francisco: Một ông 61 tuổi bị 5 người đánh chết

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một người đàn ông 61tuổi bị năm người đánh chết ngay giữa ban ngày hôm Thứ Năm trên một đường phố ở San Francisco.

Theo trang mạng SFGate, nạn nhân bị tấn công tại góc đường Larkin và O’Farrell, ở khu vực Tenderloin vào lúc 3 giờ 30 trưa.

Cảnh sát đang điều tra xem phải chăng vụ hành hung bắt nguồn từ một vụ trộm cắp hay không.

Nhiều nhân chứng cho biết, vụ tấn công xảy ra tại một trạm chờ xe buýt, trước một tiệm bán pizza.

Đến hôm Thứ Sáu, người qua đường vẫn còn có thể trông thấy mấy vũng máu khô trên lề đường.

Văn phòng pháp y nhận diện nạn nhân tên là Gabriel Ramirez, cư dân San Francisco.

Theo cảnh sát, ông Ramirez có vẻ một mình khi bị tấn công.

Cô Joanna Orozco, 20 tuổi, đang chăm sóc con nhỏ ở tầng bốn khu chung cư thì nghe tiếng huyên náo từ dưới đường vọng lên.

Nhìn ra cửa sổ, cô thấy năm người đàn ông đang cãi vã với một người đàn ông khác.

Cô quay vào để tiếp tục chăm sóc cho con và đến khi quay trở lại cửa sổ nhiều phút sau đó, thì thấy nạn nhân đang nằm trên vũng máu ở dưới đất.

Mời độc giả xem video: Ông Trump đề cử lãnh đạo tình báo quốc gia

Cũng từ cửa số, cô Orozco đứng nhìn cảnh sát làm hô hấp nhân tạo cho người đàn ông, mà theo cô, rõ ràng là đã bị đánh bất tĩnh; trong khi năm kẻ tấn công đều đã biến đâu mất.

Theo cảnh sát, nạn nhân qua đời sau khi được đưa đến một bệnh viện gần đó.

Một người đàn ông làm chủ một tiệm bán đồ điện tử gần bên cho biết, lúc ông ngó ra đường thì đã thấy nạn nhân nằm trên mặt đất rồi.

Ông nói: “Tôi không nghe, không thấy đánh nhau gì cả. Có người nói ông ấy bị té.”

Cảnh sát chưa biết được nguyên do của sự việc cũng như chưa tìm thấy nghi can nào. Họ đang tìm xem trong khu vực có gắn video an ninh nào không và kiếm tìm thêm nhân chứng để hỏi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT