Thursday, April 18, 2024

Hồng Kông bày bán sách ‘nhạy cảm’ dù bị Trung Quốc hăm dọa

HỒNG KÔNG (AP) – Mặc dù mới xảy ra vụ năm nhà xuất bản sách ở địa phương bị bắt cóc và hăm dọa, các nhà phát hành Hồng Kông vẫn xuất bản sách với nội dung “nhạy cảm” và bày bán tại hội chợ sách trong tuần này.

Cựu thuộc địa Anh này vốn là một thị trường sinh động đối với các loại sách cấm, nói về các nhân vật chính trị nổi bật của Trung Quốc cùng những chủ đề vốn cấm kỵ ở Trung Quốc.

Việc năm người làm việc cho nhà xuất bản Mighty Current tạm thời bị mất tích gần đây, cho thấy nỗi sợ Bắc Kinh đang siết dần sự tự do của Hồng Kông.

Hồng Kông tuy được trao trả cho Trung Quốc từ năm 1997 nhưng chính quyền bán tự trị của vùng đất này vẫn duy trì những quyền tự do như tự do phát biểu, điều không thể có ở Trung Quốc.

Mighty Current xuất bản những cuốn sách mà nội dung là những chuyện đồn đoán hay chuyện thu thập được từ những nguồn tin hạn hẹp ở Trung Quốc, nơi các nhà xuất bản do nhà nước quản lý bị kiểm soát gắt gao và cũng là nơi những ai bày tỏ ý kiến nơi công cộng có thể bị ngồi tù nhiều năm.

Năm người đàn ông làm việc cho Mighty Current bị mất tích từng người một, mà vài tháng sau mới biết được là bị nhà cầm quyền Trung Quốc câu lưu.

Bốn người vừa được thả, một trong số họ là ông Lam Wing-kee, cho biết rằng ông bị thẩm vấn về nguồn tin mà nhà xuất bản lấy để ra sách, cũng như ai là khách hàng ở Trung Quốc.

Người thứ năm hiện vẫn chưa được nhà nước Trung Quốc trả tự do.

Hội chợ sách, một trong những hội chợ lớn nhất Á Châu, thu hút được hằng chục ngàn khách từ khi khai trương vào hôm Thứ Tư.

Năm ngoái, nơi đây có được một triệu khách đến mua sách.

Hội chợ có 640 nhà xuất bản tham dự, trưng bày sách hầu hết viết bằng tiếng Hoa, gồm những đề tài chỉ trích đảng Cộng Sản Trung Quốc và Chủ Tịch Tập Cận Bình, với đa số là những sách vô thưởng vô phạt như sách tự học hoặc hướng dẫn về giáo dục cho sinh viên.

Theo AFP, ông Yu Jie, tác giả cuốn sách nhan đề “Ôn Gia Bảo: Kịch Sĩ Đại Tài của Trung Quốc,” viết nội dung chỉ trích cựu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo và gọi nhà cầm quyền Trung Quốc là “đồ ngu” vì áp lực không cho ông xuất bản, ông Yu Jie, 36 tuổi, nói rằng làm vậy chỉ khiến cho cuốn sách bán chạy thêm.

Sau lần xuất bản đầu tiên, vì nhu cầu cao, sách được cho tái bản và đến nay bán được hơn 10,000 cuốn. Ông đang nghĩ đến chuyện cho dịch cuốn này sang nhiều thứ tiếng khác.

Ông Jimmy Pang, nhà xuất bản nhỏ có tên Subculture, nói rằng, ông thấy Hồng Kông không có tương lai về kỹ nghệ sách báo chính trị.

Trường hợp Mighty Current là một “đe dọa trắng.”

Ông Pang nói, hiện nay “nhiều nhà in từ chối in loại sách chủ đề ‘nhạy cảm,’ kể cả nhà phát hành cũng sợ không còn dám phân phối.”

Cũng theo ông Pang, nhiều nhà sách do các công ty nhà nước Trung Quốc quản lý, cũng từ chối tồn kho những đầu sách nhạy cảm. (TP)

MỚI CẬP NHẬT