Friday, April 26, 2024

Mexico và Bồ Đào Nha vào bán kết

Confederations Cup 2017

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, giải vô địch bóng tròn tiền World Cup – Confederations Cup 2017 có hai trận đấu cuối cùng của bảng A với đội tuyển chủ nhà Nga gặp Mexico và Bồ Đào Nha so tài với đội bóng yếu nhất bảng New Zealand.

Cả hai trận diễn ra cùng lúc 8 giờ sáng (giờ California) được hai đài Fox (trận Mexico – Nga) và FOX Sports 1 (Bồ Đào Nha – New Zealand) truyền hình trực tiếp.

Trước khi bước vào trận đấu, ở bảng A, Bồ Đào Nha, chiếm vị trí thứ nhì, được 4 điểm sau một trận hòa Mexico 2-2 và thắng Nga khít khao 1-0 (hiệu số +1, số bàn thắng 3), trong khi Mexico tạm thời đứng đầu bảng đồng 4 điểm, nhưng hơn số bàn thắng so với Bồ Đào Nha (hòa Bồ Đào Nha 2-2 và thắng Nga 2-1, hiệu số +1, số bàn thắng 4). Riêng đội chủ nhà Nga với một thắng 2-0 trước New Zealand và thua Bồ 0-1, đứng thứ ba. Còn New Zealand thua cả hai trận trước Nga 0-2 và Mexico 1-2 nên chính thức xách vali về nước sau trận đấu cuối cùng vòng bảng này.

Với tình hình như thế, trong hai trận đấu cuối cùng bảng A, Bồ Đào Nha dễ thở hơn cả, khi chỉ gặp đội yếu nhất New Zealand trong khi cả hai Nga và Mexico là trận cầu “một mất một còn.” Nga buộc phải thắng và chỉ có thắng mới được quyền chơi tiếp trong khi Mexico lợi thế hơn chỉ cần hòa là lọt vào vòng trong.

Thủ môn Mexico, Guillermo Ochoa giơ hai tay bày tỏ niềm vui khi đội nhà Mexico đá bại Nga 2-1 trong trận đấu cuối cùng bảng A Confederations Cup 2017 diễn ra trên sân Kazan Arena, Kazan, ngày 24 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Bồ Đào Nha đá bại New Zealand 4-0

Đúng như dự đoán, trên sân Krestovskyi Stadium, Saint Petersburg, với trình độ đẳng cấp vượt trội so với đối thủ, nên siêu sao Ronaldo và đồng đội của Bồ Đào Nha dễ dàng hạ gục đội bóng đại diện cho Châu Đại Dương (OFC) với tỉ số đậm đà 4-0 để thẳng tiến vào bán kết với tư cách đứng đầu bảng A.

Đội tuyển The Kiwis (biệt danh của New Zealand) trong tư thế thắng thua gì cũng về nước, nên thi đấu với tâm lý thoải mái không còn gì để mất, có khởi đầu mạnh mẽ, với thủ quân Chris Wood buộc thủ môn Bồ Đào Nha phải một phen cứu thua. Tuy nhiên đây chỉ là một trong số ít cơ hội hiếm hoi mà New Zealand có được.

Các cầu thủ áo đỏ, dần dần kiểm soát thế trận, liên tục tạo sức ép lên khung thành New Zealand. Phút 26, siêu sao Ronaldo không may mắn khi cú đánh đầu của ngôi sao này lại vượt khỏi xà ngang. Thế nhưng không phải chờ đợi lâu, phút 32, cầu thủ New Zealand Tommy Smith truy cản Danilo trái phép trong vùng cấm địa, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt đền và Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.

Tuy cố gắng rất nhiều để hạn chế bớt sức tấn công của Bồ Đào Nha, nhưng lực bất tòng tâm, lưới của New Zealand bị lủng thêm lần thứ hai chỉ bốn phút sau đó với bàn thắng điệu nghệ của B. Silva. Không dừng ở đó, đến phút 80, tiền đạo trẻ A. Silva gia tăng khoảng cách biệt lên 3-0 với cú dứt điểm banh sà vào lưới không thể nào chê được.

Và Nani, vào thay thế cho Ronaldo, ấn định chiến thắng chung cuộc ở phút bù giờ đầu tiên trong hiệp nhì lên 4-0.

Bồ Đào Nha sẽ gặp đội đứng nhì bảng B mà hầu như là một trong hai đội tuyển Chile và Đức.

Siêu sao tiền đạo Cristiano Ronaldo (số 7 phải) của Bồ Đào Nha ghi bàn thắng đầu tiên với quả đá phạt đền trong trận đấu cuối cùng bảng A giữa Bồ Đào Nha và New Zealand diễn ra tại Saint Petersburg, Nga ngày 24 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Mexico biến Nga trở thành khán giả

Trong cùng giờ nói trên, tại sân Kazan Arena, Kazan là cuộc chiến không khoang nhượng giữa đội tuyển chủ nhà Nga và Mexico.

Với tâm thế buộc phải thắng mới có quyền chơi tiếp, đội tuyển Nga được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hầu hết trong số 41 ngàn khán giả, thi đấu tưng bừng dù chơi thiếu người ở những phút còn lại trận đấu, nhưng trong một ngày mà các chân sút áo đỏ kém duyên, những quả sút của họ đều không thể chuyển thành bàn thắng.

Điều đáng nói sự sai lầm hết sức ngớ ngẩn của thủ môn Nga Igor Akinfeev trong quả thua thứ nhì, giúp… tuyển Nga trở thành khán giả đầy tiếc nuối.

Cũng chính từ lỗi lầm tệ hại này, mà Mexico mới có cơ hội thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công thắng Nga 2-1 để vào bán kết.

Mặc dù mở tỉ số trước nhưng với hai bàn thua vì thủ môn Nga quá tệ nên ước mơ vào bán kết của Nga đành phải trao vào tay Mexico.

Trước khi có bàn thắng đầu tiên, tuyển Nga hầu như được hưởng hai quả phạt đền nhưng đều bị trọng tài bỏ qua. Trong đó trọng tài không thổi phạt đền Mexico, khi Zhirkov của Nga bị Moreno truy cản té ngã trong vùng cấm địa.

Đến phút 26, trong đợt công hãm trước khung thành Mexico, Aleksandr Erokhin sút hụt banh, nhưng ngay sau đó kịp thời chuyền banh cho đồng đội Alexander Samedov, để cầu thủ này tung ngay cú sút banh sà vào lưới mở tỉ số đầu tiên.

Hỗn loạn diễn ra trước khung thành Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng bảng A giữa hai đội Bồ Đào Nha và New Zealand diễn ra tại Saint Petersburg, Nga ngày 24 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Nga dẫn trước nhưng lại không giữ được lâu, chỉ năm phút sau đó, trong đợt tấn công nhanh vào vùng cấm địa Nga, Nestor Araujo từ đường banh tạt bổng vào của đồng đội, nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới.

Thật ra quả đánh đầu này không hiểm hóc và quá nhẹ, nhưng vì thủ môn Nga Akinfeev, đứng vị trí không tốt, cách xa khung thành nên không thể lui về kịp lúc để nhảy lên cản phá banh ra ngoài.

Mexico có cơ hội bất ngờ dẫn lại 2-1 ở phút 52 lại do sự phán đoán hoàn toàn sai lầm của thủ môn Akinfeev, lao ra khỏi khung thành quá trễ để đá phá lên từ đường banh phát bổng sâu vào vùng cấm địa của đối thủ. Và Lozano của Mexico, lao nhanh xuống đánh đầu đưa banh vào lưới.

Hệ thống Video Assistant Review (VAR) giúp cho quyết định của trọng tài từ chối bàn thắng thứ ba của Mexico khi Hector Moreno bị cho là việt vị.

Phút 68, Zhirkov truy cản Miguel Layun trái phép bị thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời khỏi sân. Từ phút này phía Nga chỉ còn 10 người trên sân.

Dù chơi ít người hơn, nhưng các cầu thủ Nga vẫn nhiều lần gây khốn đốn cho hàng thủ Mexico, và nếu hậu vệ số 2 Igor Smolnikov vào thay đồng đội phút 70 của Nga, nhận được banh chuyền của đồng đội tạt vào trong tư thế trống trải chỉ còn một mình thủ môn với khoảng cách gần sát khung thành lại đệm banh vọt khỏi xà ngang trong sự tiếc nuối của những người ủng hộ.

Và tỉ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu để đội tuyển chủ nhà Nga ngậm ngùi nắm tay với New Zealand rời khỏi giải.

Đội tuyển Mexico đứng nhì bảng A sẽ tranh bán kết với đội số một bảng B rất nhiều khả năng là Đức hoặc Chile tùy theo kết quả hai trận đấu cuối cùng của bảng này diễn ra cùng giờ vào ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT