LAS VEGAS, Nevada (NV) – Theo FOX5 Las Vegas, vào cuối tuần qua, tại một cơ sở kinh doanh trên đường East Flamingo, gần giao lộ Pecos, có ba tên cướp xông vào cướp tài sản, thấy vậy, một người đàn ông lao vào tìm cách ngăn cản một nghi phạm và bị bắn chết. Sau đó người đàn ông trên được xác định là ông bầu boxing Reynaldo “Rey” Rodis II, 45 tuổi, người Philippines.
Cái chết của ông bầu Reynaldo “Rey” Rodis II, khiến giới boxing sững sờ và thương cảm cho phản ứng bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để can thiệp vào một vụ cướp mà có lẽ ông bầu này không nghĩ rằng bọn tôi phạm có trang bị súng.
FOX5 Las Vegas tường thuật vụ cướp trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 15 Tháng Mười, lúc đấy người đàn ông xông vào can ngăn là một người mạnh mẽ, nhanh nhẹn và dùng sức lực của mình để chống trả một trong những tên cướp. Rồi bất ngờ có những tiếng súng chát chúa vang lên và người đàn ông dũng cảm trên đổ gục xuống sàn.
Khi những tên cướp tẩu thoát khỏi hiện trường thì nhiều người đến sơ cứu nhưng ông không qua khỏi.
Ba ngày sau, ngày 18 Tháng Mười, gia đình của nạn nhân mới công khai xác nhận danh tính người thân là ông bầu boxing Reynaldo “Rey” Rodis II.
Theo thông tin cập nhật ngày 21 Tháng Mười, cảnh sát xin lệnh bắt hai nghi phạm, nhưng cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn. Phía cơ quan điều tra cũng cho biết chưa có chứng cứ xác nhận đây là vụ ám sát có chủ đích nhằm vào một nhân vật trong giới boxing.
Ông bầu Rodis có gốc gác boxing lâu đời trong một gia đình gắn bó với sàn đấu. Ông ngoại và cha ông Rodis đều hoạt động kinh doanh, tổ chức và quản lý võ sĩ tại Philippines. Bản thân ông Rodis bắt đầu học boxing từ nhỏ, ông tham gia sự kiện boxing đầu tiên năm 1998 lúc 17 tuổi rồi chín năm sau, năm 2009 ông sang Mỹ hoạt động các sự kiện boxing tại đây.
Rodis được biết nhiều đến qua việc điều hành Red Boxing International, từng làm việc với những võ sĩ Philippines như Recky Dulay và Rey Perez. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông cũng có những tranh chấp pháp lý gây chú ý.
Năm 2020, ba võ sĩ và một huấn luyện viên kiện ông cùng công ty tại Los Angeles với cáo buộc họ bị hứa hẹn hỗ trợ phát triển sự nghiệp boxing nhưng sau đó phải làm những công việc không liên quan, đồng thời bị đe dọa nếu rời đi.
Năm 2022, một thẩm phán ra phán quyết yêu cầu ông Rodis bồi thường tổng cộng $382,928 cho các nguyên đơn và $50,000 phí luật sư tại một phiên tòa mà ông không tham gia phiên xét xử.
Với những thông tin trên, truyền thông đưa ra nhận định đây là những dữ kiện pháp lý cần được nhìn nhận chính xác trong việc suy đoán hay kết luận vội việc ông có liên quan đến một mạng lưới tội phạm hay cái chết của ông bắt nguồn từ quá khứ này.
Qua vụ việc ông bầu boxing người Philippines bị bắn chết, những tư liệu về cái chết vì súng đạn trong làng boxing được nhắc lại.
Hồi Tháng Tám, cựu vô địch boxing thế giới người Nam Phi, Zolani “Last Born” Tete bị bắn chết bên ngoài nhà riêng tại thị trấn Mdantsane, tỉnh Eastern Cape Nam Phi. Võ sĩ 38 tuổi này đang trở về nhà thì hai người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống từ một chiếc xe và nổ súng.
Cách nay đúng 30 năm, tại Las Vegas, hồi Tháng Mười, 1996, Steve Delgado, cựu võ sĩ từng giành đai vô địch hạng trung cơ sở của Liên Đoàn Boxing Bắc Mỹ, bị bắn trong một vụ nổ súng từ chiếc xe đang chạy trên đường phố ở Las Vegas. Vụ ám sát này, đến giờ vẫn chưa được làm sáng tỏ đầy đủ.
Cũng tại Mỹ, ông bầu quyền Anh có tên là Rick Parker, 39 tuổi, bị bắn chết vào 28 Tháng Tư, 1995, tại phòng khách sạn Embassy Suites ở Lake Buena Vista, Florida. Theo The Washington Post, Parker khi đó đang bị FBI điều tra vì nghi vấn dàn xếp các trận đấu. (Anh Khoa) [dt]