Thursday, March 28, 2024

Quảng Ninh: 4 bà cháu bị sát hại trong đêm

QUẢNG NINH (NV) – Một phụ nữ và ba cháu nhỏ bị kẻ lạ mặt sát hại trong đêm ở tỉnh Quảng Ninh đang làm rúng động dư luận tại Việt Nam về tính chất dã man.

Theo tin các báo tại Việt Nam, sáng sớm ngày 24 Tháng Chín, bà Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm tại một cây xăng về nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, kinh hoàng khi thấy xác mẹ và ba đứa trẻ vừa con vừa cháu ở trong phòng.

Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ bà Thanh), bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con trai bà Thanh), bé Phạm Thu Hà (8 tuổi, con gái bà Thanh) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con của chị gái bà Thanh).

Trên thi thể các nạn nhân đều có các dấu hiệu bị đâm chém, gồm cả hai mắt bị đâm thủng. Theo các tin tường thuật trên báo, một vài ngày trước khi xảy ra án mạng, có hai thanh niên lạ mặt, cao to, bịt khẩu trang tìm đến khu Hợp Thành hỏi địa chỉ nhà bà Thanh.

Khoảng 2 giờ 45 sáng 24 Tháng Chín, máy ghi hình ảnh an ninh tại cây xăng Phương Nam, nơi bà Thanh làm việc, cách nhà khoảng 400 m, lưu được hình ảnh hai thanh niên có cùng vóc dáng như người dân mô tả, mặt bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy tới.

Một người ngồi trên xe máy đợi ở ngoài. Người còn lại lợi dụng lúc chị Thanh bơm xăng cho khách đã tiếp cận xe máy Airblade màu đỏ trước cửa văn phòng định phá khóa nhưng không thành, nên vội ra xe cùng đồng bọn bỏ đi.

Theo người địa phương kể trên báo mạng VnExpress, ngôi nhà xảy ra vụ án mạng là của vợ chồng bà Vũ Thị Thanh, được xây dựng từ năm 2014 trên đất của cha mẹ bà này.

Năm 2015, chồng bà Thanh thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, bà một mình nuôi hai con nhỏ và chăm sóc người cháu là con của chị gái đang làm ăn bên Trung Quốc.

Bà Thanh phải làm ca đêm tại cây xăng nên mẹ của bà, nhà gần đó qua ở cùng, đỡ đần việc nhà, trông nom ba đứa cháu ngoại.

Đêm 23 Tháng Chín, bà Thanh đi làm, ở nhà chỉ có bốn bà cháu.

Hiện công an tỉnh Quảng Ninh đã thẩm vấn một số người, trong đó có một thanh niên có họ hàng với gia đình các nạn nhân. Khám nghiệm hiện trường thấy có nhiều dấu vân tay lạ. Những kết luận sơ khởi nói rằng nhiều phần đây là một vụ giết người cướp của.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hát mất đôi bông tai và cái nhẫn. Tuy nhiên, một số tiền khoảng 30 triệu đồng giấu ở chỗ kín thì vẫn còn.

Theo tờ Thanh Niên, liên quan đến vụ thảm án tại Quảng Ninh gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, “lực lượng phá án đã khoanh vùng được một số đối tượng khả nghi. Trong các đối tượng này có một người là họ hàng với các nạn nhân. Các đối tượng đều sống ở thành phố Uông Bí, tại một số phường khác nhau và đều có tiền án, tiền sự. Những đối tượng này thường đi với nhau và liên quan đến hoạt động cờ bạc, lô đề, ma túy. Tất cả đều vắng nhà bất thường trong thời gian vụ án diễn ra.”

Theo báo Thanh Niên, “Tại đám tang các nạn nhân vào sáng 25 Tháng Chín, nhiều người nhà, hàng xóm của nạn nhân cũng bàn tán về các đối tượng bị nghi là thủ phạm. Các đối tượng này dù là người nhà, cũng không có mặt ở đám tang.”

Hàng ngàn người cùng với thân nhân của vụ thảm sát đưa tiễn bốn nạn nhân ra nghĩa trang hôm Chủ Nhật. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành ráo riết. (TN)

MỚI CẬP NHẬT