ATLANTA, Georgia (NV) – Bị nghi ngờ trong trận hòa 0-0 với Cape Verde ở lượt trận đầu, Tây Ban Nha đã có những điều chỉnh cần thiết để có một chiến thắng vừa đậm và vừa dễ trước một Saudi Arabia có nhiều điểm cộng trong trận đầu với Uruguay, theo Mundo Deportivo ngày 21 Tháng Sáu.
Huấn luyện viên Luis de la Fuente không muốn thăm dò và thử nghiệm như trận đầu với Cape Verde mà tung những cầu thủ quan trọng vào sân ngay từ đầu trong đó đáng kể nhất là Yamal và Olmo, hai cầu thủ mà trận trước được vào sân ở phút 71 và 81 chưa thể hiện được gì nhiều.

Có Yamal, hành lang phải của Tây Ban Nha mạnh và năng động hơn rất nhiều khi nhiều lần hàng thủ Saudi Arabia vất vả bọc lót những pha qua người xuống sâu cuối sân hoặc di chuyển chéo vào giữa thực hiện sút xa.
Tương tự với Olmo được tung vào sân sớm đã thực hiện được vai trò thu hút hàng phòng ngự đối phương và chia lửa cho các tiền đạo với những lẫn dâng cao chơi như tiền đạo thứ ba.
Chỉ cần 10 phút, Yamal đã có bàn mở tỉ số từ pha căng ngang của Oyarzabal loại hết hàng phòng ngự Saudi Arabia để cầu thủ trẻ 18 tuổi đệm bóng sát cột hai ghi bàn.
Bàn thắng đầu tiên của Yamal tại một kỳ World Cup và cũng là bàn đầu tiên của Tây Ban Nha tại giải đấu này. Từ bàn “mở hàng” của Yamal, Tây Ban Nha thi đấu thật thoải mái với những pha chuyền khe, đánh biên và cả tấn công trung lộ làm khổ hàng thủ Saudi Arabia.
Phút 21 lần này thì Oyarzabal nhận đường chuyền của Laporte và nhanh hơn hết cắt mặt hậu vệ đối phương ghi bàn nâng tỉ số 2-0.
Choáng váng sau hai bàn thua sớm, Saudi Arabia lại nhận tiếp bàn thứ ba. Lại vẫn là Oyarzabal nhận đường chuyền bằng đầu của Olmo sát lằn ranh việt vị và ghi bàn nâng tỉ số 3-0.
Saudi Arabia vỡ trận, hoang mang trong phòng ngự còn khi phản công thì luôn thiếu người và bị Tây Ban Nha dễ dàng bẻ gãy.
Hiệp hai huấn luyện viên Luis de la Fuente rút cả hai cầu thủ ghi bàn là Yamal và Oyarzabal ra dưỡng trong khi Saudi Arabia đưa những tiền đạo mới vào với hy vọng kiếm bàn danh dự.

Phút 49, hậu vệ Cucurella lên tấn công thực hiện cú vô lê trong vòng cấm. Bóng đi mạnh đúng cái chân đưa ra của trung vệ Tombakti biến thành pha đốt lưới nhà.
Tỉ số 4-0 được giữ đến cuối hiệp dù phút 90+2 Torres đánh bại thủ môn Owais của Saudi Arabia nhưng phải mất đến ba phút, trọng tài phối hợp với phòng VAR mới xác định được Torres rơi vào thế việt vị.
Chiến thắng đậm của Tây Ban Nha được ví von là “nhà vua đã trở lại.”
Bốn điểm có được sau hai lượt trận, Tây Ban Nha có quyền nghĩ đến trận knock-out vòng 1/16 trong khi Saudi Arabia cần phải củng cố tinh thần và quên đi thất bại này để tập trung vào lượt trận cuối với Cape Verde. (Thiện Vi) [kn]




















































































































