LOS ANGELES, California (NV) – Bảng G bước vào lượt trận thứ hai với cuộc chạm trán giữa Bỉ và Iran. Giới chuyên môn dự đoán Bỉ sẽ chiếm trọn 3 điểm nhưng Iran chứng minh họ là đối thủ không dễ bị bắt nạt, theo Daily Mail ngày 21 Tháng Sáu.
Bỉ ra sân với mục tiêu phải thắng mà không có sự xuất hiện của tiền vệ Jeremy Doku. Thay vào đó, Lukaku buộc phải đá chính. Tuy nhiên ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Napoli lại có màn trình diễn thất vọng. Anh thi đấu mờ nhạt và chỉ “nổi” lên với pha lao vào đạp trúng thủ thành Beiranvand của Iran nhận thẻ vàng.

Bỉ được đánh giá cao hơn nhưng cũng không có nhiều miếng đánh. Họ chủ yếu tập trung ở hai cánh.
Gây sức ép nhưng bế tắc, Bỉ suýt phải nhận bàn thua ở phút 14 khi thủ , thành Courtois phải trổ tài cản phá cú sút của Hossein Kanni.
Tiếp đến lại là phía cầu môn đội Bỉ, phút 25, Taremi thoát xuống sau pha phối hợp đá phạt hay và đưa bóng vào lưới Courtois. Tuy nhiên, VAR đã “soi” ra Taremi rơi vào thế việt vị.
Hiệp một kết thúc không bàn thắng.
Đầu hiệp hai, Bỉ đẩy cao tốc độ, ép sân liên tục nhưng Iran vẫn kiên trì phòng ngự có chiều sâu và sẵn sàng phản đòn chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội.
Phút 53 trong đợt phản công, Taremi sút căng nhưng một lần nữa thủ thành Courtois bay người cứu thua. Sáu phút sau lần này là thủ môn Beiranvand tung người cản phá bàn thua ở đầu bên kia khi De Cuyper sút bóng ở vị trí cách khung thành chỉ 5 mét.

Bỉ ép sân nhiều hơn nhưng lại chơi thiếu người từ phút 66 khi Nathan Ngoy sau pha chuyền về sai đã ngăn cản Taremi để tránh bàn thua và nhận thẻ đỏ.
Hơn người nhưng Iran vẫn không hơn được ưu thế trong khi Bỉ càng khó khăn và bế tắc với bàn thắng.
Tỉ số 0-0 được giữ đến hết trận, và một lần nữa cả hai đội rời sân với 1 điểm.
Hai điểm sau hai lượt trận cả Bỉ lẫn Iran đều phải căng mình cho lượt trận cuối sau năm ngày nữa. (Thiên Minh) [kn]




















































































































