Friday, April 26, 2024

Trầm trọng, khủng hoảng lợn ở Việt Nam

Trần Tiến Dũng/Người Việt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên đích thân bộ trưởng Nông Nghiệp Phát triển, rồi đến thủ tướng và cả bộ máy nhà nước của chế độ Hà Nội lên tiếng kêu gọi giúp giải cứu thịt lợn.

Thịt heo hơi ở các tỉnh trọng điểm chăn nuôi như Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai… có giá thấp bằng một ly cà phê đá vỉa hè (khoảng 12,000 đồng), thấp hơn cả 1kg khoai lang, khoai tây. Trong khi giá lợn hơi thị trường cuối năm 2016 trên 30,000 đồng.

Nhiều ngày qua, ngày nào hệ thống tuyên truyền chế độ cũng ra rả điệp khúc, “giải cứu thịt lợn” và một trong những nơi tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất là Sài Gòn, người dân vẫn không thể bỏ các món ăn quen thuộc như rau, cá, đậu để ăn toàn thịt lợn.

Dạo một vòng Sài Gòn, người ta ghi nhận các điểm bán cơm tấm, một món ăn khoái khẩu với món sườn lợn nướng, thịt heo kho tàu… giá vẫn không tuột theo giá thịt lợn hơi. Ở các chợ và siêu thị lớn nhỏ, giá thịt lợn bán ra chỉ giảm chút ít để lấy lòng khách hàng nếu họ thắc mắc.

Vậy vụ khủng hoảng thừa thịt lợn làm bà con chăn nuôi chết đứng, chết ngồi hiện nay có nguyên nhân từ đâu? Một lần nữa người ta lại nghe điệp khúc lập đi lập lại hàng chục năm nay. Trung Quốc không ăn dưa hấu, dưa thúi, không ăn dừa, dừa khô, không ăn lợn, lợn sình… Có thể không cho đây là các cú đòn kinh tế mà Trung Quốc đánh vào dân Việt nam, nhưng có lý do để tin rằng hệ thống điều hành kinh tế của chế độ Hà Nội hiện nay kém cỏi nhất và vô trách nhiệm nhất.

Để chứng minh điều này, nếu ở Sài Gòn, bạn chỉ cần ghé một điểm bán gà nướng, gà chiên bình dân, cầm trên tay những cái đùi gà to béo thơm ngon, bạn sẽ choáng khi biết giá một ký lô đùi gà công nghiệp nhập cảng được cho là gà Mỹ, gà Ba Tây có giá 7,000 đồng, chưa bằng một tô hủ tiếu mì gõ.

Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam, chuyện các loại thịt nhập cảng tràn vào như thác lũ, như hiện nay. Một nhà báo am hiểu thị trường nói “Xứ mình có giống gà đi bộ dư sức ‘kháng chiến’ chống sự xâm lăng của gà công nghiệp nhập cảng, nhưng ‘đường cách mệnh’ của loại heo siêu trọng, siêu nạc coi như tiêu vong.”

Sau hơn hai tuần lễ chế độ Hà Nội la làng giải cứu thịt lợn. Tin cho biết vẫn còn hơn hàng chục ngàn tấn thịt lợn hơi chưa tiêu thụ được, dù công an, bộ đội,… bếp ăn tập thể của cả hệ thống cầm quyền đã ăn hết mức và đã hết kho chứa thịt lợn. Viễn cảnh không biết lùa đàn lợn thừa đó đi đâu là có thật, bởi vì nếu đưa vô lò giết mổ thì không đủ hệ thống kho đông lạnh đúng tiêu chuẩn dự trữ thịt.

Trên một số tờ báo mạng, báo in lề đảng đã xuất hiện lời kêu gọi tiến hành ngoại giao xin Trung Quốc giải cứu thịt lợn. Trên thế giới từng có việc hai nước Mỹ – Trung ngoại giao bóng bàn, gần nhất là chuyện ngoại giao đánh Golf,… nếu có chuyện ngoại giao thịt lợn giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì cũng là việc xưa nay hiếm.

Nhưng nạn nhân chính của khủng hoảng thị lợn này chính là hàng triệu gia đình sống bằng chăn nuôi. Họ bị phá sản, nhà, đất thế chấp ngân hàng bị siết, con cái không tiền đóng học phí… trước mắt họ đâu thể nhìn đàn lợn tới thời điểm xuất chuồng mà khóc là yên chuyện bởi vì lúc này lợn hơi bán không ai mua, tiền mua thức ăn để nuôi sống đàn lợn thì không còn… Một số nơi như Văn Giang – Hưng yên, Hoài Ân – Bình Định, Thống Nhất, Định Quán, tỉnh Đồng Nai, người chăn nuôi lâm vào cảnh cùng cực đành bỏ mặc cho lợn đói, bịnh đến chết.

MỚI CẬP NHẬT