Bị El Salvador cầm chân 3-3 trong giây phút cuối cùng
TỔNG HỢP – Sau trận thua bất ngờ 0-2 trước đội tuyển U-23 Canada vào đêm Thứ Bảy rồi khiến cho niềm hy vọng đến London dự Thế Vận Hội Mùa Hè 2012 của đội tuyển U-23 Hoa Kỳ lâm vào thế nguy hiểm.
Ðội tuyển U-23 Hoa Kỳ trước trận đấu với U-23 El Salvador diễn ra trên sân LP Field, Nashville, Tennessee ngày 26 Tháng Ba, 2012. (Hình: Frederick Breedon/Getty Images)

Muốn tiếp tục hy vọng có mặt tại London vào mùa Hè năm nay, tuyển U-23 Hoa Kỳ buộc phải thắng El Salvador trong trận đấu ngày Thứ Hai vừa qua. Nếu kết quả hòa hoặc thua, các cầu thủ trẻ Hoa Kỳ sẽ trở thành khán giả.
Khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribeean có hai đội đại diện dự môn bóng tròn thế vận mùa Hè tại London năm nay.
Theo hình thức thi đấu vòng loại khu vực, được chia làm hai bảng, hai đội đứng đầu hai bảng sẽ vào bán kết.
Hai đội thắng hai trận bán kết sẽ có vé thông hành đến London còn trận chung kết chỉ là đấu cho tròn giải vòng loại khu vực chứ không có ý nghĩa nào hết.
Vì thế trận thua 0-2 trước Canada khiến cho tuyển U-23 Hoa Kỳ lâm vào thế khó với hai lý do:
Ðầu tiên, Hoa Kỳ phải đá bại El Salvador nếu thất bại sẽ xách vali về nhà. Thứ hai, nếu như thắng El Salvador nhưng Canada cũng thắng Cuba thì Hoa Kỳ sẽ đứng nhì trong bảng và sẽ gặp đội mạnh là Mexico, đội vừa đá bại dễ dàng Honduras 3-0 trong ngày Chủ Nhật.
Trước trận đấu ngôi sao trẻ Freddy Adu cho biết: “Số phận chúng tôi trong tay chúng tôi và chúng tôi tin tưởng sẽ vượt qua.”
Tuyển U-23 El Savador trước trận đấu với U-23 Hoa Kỳ diễn ra trên sân LP Field, Nashville, Tennessee ngày 26 Tháng Ba, 2012. (Hình: Frederick Breedon/Getty Images)

Nhưng lời nói của Freddy Adu không trở thành hiện thực. Nếu như đội tuyển nữ Hoa Kỳ thắng như chẻ tre ở giải vòng loại khu vực CONCACAF diễn ra tại Vancouver trước đây dễ dàng có vé đến London còn tuyển trẻ Hoa Kỳ lần này thật sự nuốt cay đắng khi London – đường đi không bao giờ tới trong mùa Hè này.
Chỉ còn vài giây nữa thôi là chấm dứt trận đấu, tuyển trẻ Hoa Kỳ gần như cầm chắc chiến thắng 3-2 trước El Salvador và sẽ có mặt ở vòng bán kết. Nhưng với áp lực tấn công của El Salvador trước khung thành, chiến thắng đã vuột khỏi tầm tay.
Hoa Kỳ, nổi tiếng khi sản sinh là những thủ môn tài giỏi xuất sắc trên thế giới như Brad Friedel, Kasey Keller và Tim Howard, nhưng trong đêm Thứ Hai, thủ môn thay thế Sean Johnson đã không thể đón đỡ được cú sút từ xa của Jaime Alas của El Salvador trong giờ đấu bù thêm giờ hiệp hai. Banh dội từ tay thủ môn này, bay qua khỏi người đi luôn vào lưới và El Salvador loại Hoa Kỳ khỏi vòng loại Thế Vận Hội khu vực CONCACAF với tỷ số hòa 3-3.
Phải nói rằng trong trận đấu này cả hai thủ môn của Hoa Kỳ đều quá tệ nhất là bàn gỡ hòa 3-3 từ ngoài vùng cấm địa, cầu thủ El Salvador đá vào không có gì nguy hiểm, banh lại đi ngay người của Johnson nhưng anh này luống cuống thế nào để banh dội khỏi tay bay qua khỏi người vào lưới.
Thủ quân Freddy Adu cho biết: “Ðây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi cảm nhận được trong đời cho đến hiện tại như là một cầu thủ chuyên nghiệp. Thật là khó để vượt qua. Ðối với tôi, tôi không bao giờ muốn cảm nhận này đến một lần nào nữa.”
Ðội tuyển trẻ Hoa Kỳ phải thắng để có mặt ở trận bán kết vào Thứ Bảy tại Kansas City và họ đã dẫn trước 3-2 với bàn thắng của Joe Corona ở phút 68. Có bốn phút đấu bù thêm giờ trong hiệp hai và huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ Caleb Porter cho biết chỉ còn “hai giây nữa thôi” là chiến thắng và đứng đầu bảng A.
Nhưng rồi điều bất ngờ lại xảy ra mà tiền vệ Hoa Kỳ Mix Diskerud cho biết là không người nào muốn chuốc lấy kinh nghiệm này trong đời, một điều mà anh không thể nào tưởng tượng được.
Cầu thủ Terrance Boyd số 15 (phải) của Hoa Kỳ trong trận đấu giữa U-23 Hoa Kỳ và U-23 El Salvador vòng loại Olympic khu vực CONCACAF diễn ra trên sân LP Field, Nashville, Tennessee ngày 26 Tháng Ba, 2012. (Hình: Frederick Breedon/Getty Images)

“Hai mươi phút sau cùng sau bàn thắng thứ ba của chúng tôi, tất cả giây phút này chúng tôi cảm thất thật là dài. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vượt qua được. Mọi người nghĩ sẽ chiến thắng.”
Nhưng chỉ “một cú sút” thôi mọi chuyện thay đổi. Vài cầu thủ Hoa Kỳ nằm vật vã trên sân gần như kiệt sức và không tin ở bàn thắng này.
Còn tuyển trẻ El Salvador thắng trận này đứng đầu bảng A vì Canada hòa Cuba 1-1 trước đó đứng thứ nhì.
Chính huấn luyện viên El Salvador thừa nhận: “Thật là không thể nào tin được.” Ông cho rằng chính thủ môn Johnson đã lầm lỗi khi đón đỡ quả sút của Alas.
Mặc dù có sự bào chữa của huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann nhưng việc Hoa Kỳ bị loại khỏi thế vận hội lần này khiến cho tương lai của huấn luyện viên tuyển trẻ Porter không thể nào biết được. (TD)




































































