“Ngã ngựa” trước Wigan 0-1, Manchester United để Manchester City thu ngắn khoảng cách
Tổng hợp – Giải vô địch Premier League Anh Quốc bước sang vòng 33 và chỉ còn 5 vòng thi đấu nữa là kết thúc. Ngay từ vòng 32, trên giấy trắng mực đen, với những trận đấu còn lại, mọi người đều nghĩ là Manchester United sẽ đăng quang chức vô địch Permier League lần thứ 20 và cũng là lần thứ hai liên tiếp, vì đội bóng đại gia cùng thành phố Manchester City khó lòng bắt đuổi kịp khi khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm.
Hậu vệ Antolin Alcaraz (phải) của Wigan tranh bóng với tiền vệ Tom Cleverley (thứ hai từ phải) và tiền đạo Danny Welbeck (trái) của Manchester United trong trận đấu giải Premier League giữa Wigan và Manchester United diễn ra trên sân DW Stadium, ở Wigan ngày 11 Tháng Tư, 2012. (Hình: Andrew Yates/Getty Images)

Nhưng trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ… bất ngờ đến mức độ có một số người tự hỏi phải chăng đây là một trận… bán độ, dàn xếp tỷ số… từ bên ngoài sân cỏ? Làm sao có chuyện một đội bóng quá mạnh với những ngôi sao lừng lẫy trên thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng là Manchester United lại thua Wigan, đội đứng áp chót bảng ở vòng thi đấu 32?
Nhiều người không tin là Manchester United lại ngã ngựa 0-1 trước Wigan nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và cuộc chạy đua đến đích giữa hai đội bóng cùng thành phố chắc chắn có nhiều bất ngờ nữa xảy ra, không thể nào biết trước được.
Trước trận đấu, với thực lực yếu kém của đội chủ nhà Wigan, những người ủng hộ đội Manchester United cũng như giới cá cược đều có chung nhận định là Manchester United sẽ dễ dàng vượt qua Wigan để củng cố khoảng cách của mình dù những trận còn lại gặp toàn những đối thủ khó nuốt là Aston Villa, Everton và Manchester City.
Nhưng Manchester United lại bất ngờ “ngã ngựa” 0-1 trước Wigan, để cho Manchester City có dịp thu ngắn khoảng cách biệt còn 5 điểm sau khi đè bẹp đội West Bromwich Albion 4-0.
Thủ môn Ali Al-Habsi (trái) của Wigan đón đỡ quả banh sút từ tiền đạo Danny Welbeck (thứ hai từ phải) trong trận đấu giải Premier League giữa Wigan và Manchester United diễn ra trên sân DW Stadium, ở Wigan ngày 11 Tháng Tư, 2012. (Hình: Andrew Yates/Getty Images)

Ðây có thể nói là một trong những trận đấu tệ hại nhất của Manchester United trong suốt mùa bóng này.
Cú sút của Shaun Maloney ở phút 50 đã giúp đội nhà Wigan tạm thời ra khỏi vùng rớt hạng đồng thời khiến cho Manchester United thua trận đầu tiên kể từ 4 Tháng Giêng đến nay và là trận thua thứ tư trong suốt mùa bóng.
Chính huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United thú nhận: “Chúng tôi thi đấu rất nghèo nàn. Chúng tôi chỉ có một hai lần có dịp sút banh vào khung thành dù tôi muốn các cầu thủ chúng tôi lúc nào cũng thi đấu tốt.”
Trong khi đó, người anh em cùng thành phố “không đội trời chung” Manchester City lại dễ dàng kiếm được ba điểm khi đè bẹp West Brom 4-0 từ hai lần tung lưới của Sergio Aguero, một của David Silva và một của Carlos Tevez, lần đầu tiên ra sân trở lại trong thời gian khá dài được cho ngồi “nghỉ chơi xơi nước”.
Với năm trận còn lại cho cả hai đội, ngoại trừ trận thư hùng với Manchester United vào ngày 30 Tháng Tư tới đây, Manchester City có nhiều lợi thế hơn khi phải đối đầu với hai đối thủ yếu hơn là Norwich City và Wolverhampton so với Manchester United ra sân gặp Aston Villa và Everton.
Cầu thủ Nigel de Jong của Manchester City tranh bóng cùng với Youssouf Mulumbu (phải) và Graham Dorrans của West Brom trong trận đấu giải Premier League giữa Manchester City và West Brom diễn ra trên sân Etihad, Manchester, ngày 11 Tháng Tư, 2012. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Dù huấn luyện viên Mancini của Manchester City tuyên bố là đã quá trễ đối với đội của ông có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1968.
Ông cho biết: “Cuộc chạy đua giành chức vô địch thật sự kết thúc đối với chúng tôi bởi vì Manchester United là đội bóng ngoại hạng và có tinh thần thi đấu cực cao. Tôi nghĩ khoảng cách 5 điểm là quá nhiều.”
Nhưng nếu đội bóng của tiền đạo Rooney chỉ cần “trượt đài” thêm một lần nữa là có thể khiến cho niềm hy vọng của thầy trò Mancini thắp sáng trở lại. Và biết đâu trận đối đầu giữa hai đội cùng thành phố Manchester sẽ là trận chung kết của giải mùa Premier League năm nay?
Ðứng thứ ba bảng xếp hạng là Arsenal sau khi đá bại đội Wolverhampton chỉ còn 10 người trên sân với tỷ số 3-0. Nhưng với tổng số điểm 64, kém City đến 10 điểm, Arsenal chỉ còn hy vọng sẽ được dự tranh giải Champions League vào mùa tới mà thôi.
Keith Andrews của West Bromwich Albion tranh bóng cùng với Carlos Tevez của Manchester City trong trận đấu giải Premier League giữa Manchester City và West Brom diễn ra trên sân Etihad, Manchester, ngày 11 Tháng Tư, 2012. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)

Riêng Chelsea, đội bóng của tỷ phú Nga, lọt xuống hạng 6 với 57 điểm đứng sau Tottenham xếp thứ tư 59 điểm và Newcastle thứ năm cùng điểm với Tottenham nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại.
Ở vùng rớt hạng, như đã nói ở trên, đội Wigan với trận thi đấu xuất sắc đá bại Manchester United 1-0, đã tạm thời thoát ra khỏi vũng lầy này với thứ hạng 17 được 31 điểm trên Bolton, với 29 điểm hạng 18 còn Blackburn sau trận thua 2-3 trước Liverpool ngày 10 Tháng Tư vừa qua, đứng áp chót bảng và có thể cùng với Wolverhampton, cầm đèn lái với 22 điểm, có cơ hội… xuống sân chơi thấp hơn vào mùa bóng tới. (T.D.)




































































