Việt kiều về chết trong nước


(Nhân đọc tin “Một Việt kiều Mỹ chết tại nhà người tình”)


 


Trong bài “Một Việt kiều Mỹ chết tại nhà người tình” (16 tháng 4, 2012), dưới tấm hình minh họa có câu chú thích “Nhiều Việt kiều Mỹ đã qua đời đột ngột khi về Việt Nam.”


Xin quý báo cho biết, trong 20 năm vừa qua, kể từ khi có đông đảo “Việt kiều tại Mỹ” về Việt Nam, có bao nhiêu người “qua đời đột ngột?” Hai mươi năm x 400,000/năm = 8 triệu người về. Ðể được gọi là “nhiều” thì tỷ lệ phải ít nhất là 3%, nghĩa là 240,000 Việt kiều đã đột tử. Xin Tòa soạn confirm con số nầy! Thành thật cảm ơn.


Cahatnguyen (17 Tháng Tư)


 


Tòa Soạn: Có nhiều ý trong câu hỏi của độc giả. Thứ nhất, độc giả nói mỗi năm có 400 ngàn Việt kiều về nước, vậy trong 20 năm có 8 triệu người về. Thiết nghĩ, con số 8 triệu này không có nghĩa là 8 triệu người, mà là 8 triệu “lượt người,” vì có thể có người về nước nhiều hơn một lần trong 20 năm qua. Do đó, con số phải nhỏ hơn 240 ngàn mà độc giả đưa ra (trừ khi chúng ta chấp nhận khái niệm “240 ngàn lượt người chết,” tức là có người chết nhiều hơn 1 lần trong đời). Nhưng đây mới là điều quan trọng: căn cứ vào đâu mà độc giả cho là, để gọi là “nhiều,” thì “tỷ lệ phải ít nhất là 3%?” Có giai thoại như thế này: Có người yêu cầu nhà bác học Einstein giải thích thật ngắn gọn và thật dễ hiểu “Thuyết Tương Ðối” của ông. Suy nghĩ giây lát, nhà bác học trả lời: Có 100 sợi tóc trên đầu thì đã là quá ít, nhưng có 1 sợi tóc trong ly nước uống thì đã là quá nhiều.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT