HÀ NỘI (NV) – Kiên nhẫn đội mưa suốt đêm để chờ đến sáng, hàng trăm bậc cha mẹ chen nhau mua hồ sơ thi vào lớp 1 cho con đã làm đổ ngã cả cổng sắt của trường tiểu học.
Chen nhau xin hồ sơ thi vào lớp 1 cho con. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Những hình ảnh thê thảm này diễn ra trước sân trường Thực Nghiệm, Hà Nội sáng 12 tháng 5 khiến nhiều bậc phụ huynh cười ra nước mắt.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, hàng trăm bậc cha mẹ đã nằm, ngồi xếp hàng trước cổng sắt trường Thực Nghiệm từ tối 11 tháng 5. Tất cả đều phải che dù, mặc áo mưa để chống lại cơn mưa dầm lạnh lẽo. Tờ mờ sáng, khoảng 4 giờ sáng ngày 12 tháng 5, người người tấp nập đổ về khiến dòng người xếp hàng rồng rắn dài thêm ra.
Cảnh hỗn loạn xảy ra khoảng một tiếng đồng hồ sau. Hàng trăm người vây phía trước đòi mở cổng để được vào trong. Nhiều người ném ghế nhựa, ghế đá vào sân trường ngổn ngang.
Cảnh chen lấn, xô đẩy dữ dội khiến nhân viên bảo vệ và cả công an được phái tới giữ trật tự bó tay, đứng nhìn. Cuối cùng thì cánh cổng sắt nặng nề bị xô ngã, hàng trăm người ào chạy vào trong.
Nhưng ai nấy tỏ vẻ thất vọng ra mặt vì lệnh dời việc bán hồ sơ nhập học lớp 1 vào ngày hôm sau vì lý do “không duy trì được trật tự.”
Tin báo Tuổi Trẻ tường thuật “tập hai” của đợt chen lấn, xô đẩy để dành mua bộ hồ sơ xin thi vào lớp 1 trường Thực Nghiệm sáng 12 tháng 5 hầu như rơi vào tình cảnh hỗn loạn như hôm trước.
Trong ngày này, người ta thấy một cựu binh đeo đầy huy chương trước ngực, trưng bày “uy danh” của ngày xưa để mong mua được bộ hồ sơ cho con. Có lẽ tự thâm tâm của ông không ngờ máu người lính đã đổ ngày xưa nay cũng không làm gì được tốt hơn cho con cháu của mình, đừng nói đến con cháu người khác.
Tuy nhiên, cuối cùng thì nhà trường với lực lượng đông hơn cũng đã phát ra 350 bộ hồ sơ. Khoảng 100 phụ huynh chậm chân đành “chào thua” “trận đấu” giành chỗ học lớp 1 quá đỗi khắc nghiệt này cho con em mình.















































































