Nga bất ngờ bị loại, Hy Lạp và Czech vào Tứ Kết

 


Czech thắng Ba Lan 1-0, đứng đầu Nhóm A


 


WARSAW-WROCLAW, Ba Lan (NV) –Hai trận cuối của Nhóm A hôm Thứ Bảy gây bất ngờ giới mộ điệu bóng đá, nhất là khi Nga bị loại, sau khi thua Hy Lạp 0-1 trên sân Warsaw. Trong khi đó, Czech thắng Ba Lan 1-0, đứng đầu nhóm, làm tiêu tan hy vọng vào vòng tứ kết của đội chủ nhà.









Thủ quân Giorgos Karagounis, người hùng của Hy Lạp tại Euro 2004 và trận thắng Nga 1-0, biểu lộ sự chiến thắng. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)


Ngay từ những phút đầu tiên, hai bên thay phiên nhau tấn công qua lại, nhưng không bên nào mở được tỉ số.


Giới mộ điệu lúc đó, chú trọng trận Czech và Ba Lan nhiều hơn, vì cả hai phải thắng mới có thể vào vòng tứ kết.


Trước khi vào trận, Nga có trong tay 4 điểm, và chỉ cần huề với Hy Lạp, Nga sẽ có 5 điểm, và được vào vòng trong, bất kể ai thắng thua huề trận Ba Lan và Czech.


Trong khi đó, ai cũng nghĩ Hy Lạp, với 1 điểm trong tay, gần như không còn hy vọng gì, nhất là gặp Nga, đội đã đè bẹp Czech 4-1 trước đó.


Không ngờ, tới phút cuối cùng của hiệp một, thủ quân Giorgos Karagounis (số 10), người hùng của Hy Lạp ở Euro 2004, làm nên lịch sử, trái với dự đoán của nhiều người.


Sau khi nhận bóng từ một cú ném biên của đồng đội bên cánh phải khung thành Nga, Karagounis dẫn bóng vào vùng cấm địa, dù bị hai hậu vệ Nga kèm chặt, bình tĩnh sút chéo, bóng đi qua chân thủ môn Vyacheslav Malafeev, mở tỉ số đầu tiên của trận đấu.


Có thể nói, đây là bàn thắng “chuộc lỗi” của Giorgos Karagounis đối với Hy Lạp, vì trong trận mở màn Euro 2012 với Ba Lan, cầu thủ này sút trái phạt đền quá nhẹ, để thủ môn dự bị Przemyslaw Tyton đẩy ra được, làm mất cơ hội thắng trận để có 3 điểm trong tay.


Vào hiệp hai, Nga cố san bằng tỉ số, nhưng bị hàng phòng ngự Hy Lạp ngăn chặn, nhất là thủ môn Sifakis, chơi một trận tuyệt vời.


Dù bị dẫn trước 1-0, Nga vẫn hy vọng Czech và Ba Lan đều không ghi được tỉ số. Nếu trận đấu ở Wroclaw có kết quả huề, Nga đương nhiên vào tứ kết, dù chỉ có 4 điểm trong tay.


Nếu huề, Ba Lan chỉ được 3 điểm, coi như bị loại. Lúc đó, nếu tính điểm đối đầu, cả Czech (4 điểm), Hy Lạp (4 điểm), và Nga (4 điểm), đều huề nhau.


Lý do?


Czech thắng Hy Lạp (2-1), Hy Lạp thắng Nga (1-0), Nga thắng Czech (4-1).


Trong trường hợp này, hiệu số bàn thắng bại được tính cho cả ba đội. Nga sẽ đứng đầu nhóm, vào tứ kết cùng với Czech.


Tuy nhiên, số phận lại quá nghiệt ngã với Nga.


Cầu thủ Ba Lan và Czech tấn công qua lại, nhưng không bên nào mở được tỉ số trong suốt hiệp một, một phần nhờ hai thủ môn chơi một trận xuất sắc, dù trời mưa.


Vào hiệp hai, Czech tấn công nhiều hơn, vì biết huề có thể đứng nhì Nhóm A, và có thể gặp Ðức trong vòng tứ kết, nếu đội này đứng đầu Nhóm B.


Phút thứ 47, Czech được hưởng quả phạt góc, nhưng không thành công.


Phút thứ 50, Czech lại được quả phạt góc nữa, nhưng tỉ số vẫn là 0-0.


Phút thứ 57, Czech được quả phạt trực tiếp, nhưng vẫn không thay đổi tỉ số.


Phút thứ 61, Czech lại được quả phạt từ sát vùng cấm địa Ba Lan.


Phút thứ 70, tỉ số vẫn là 0-0.


Và “chuyện phải đến đã đến” vào phút thứ 73!


Trong một pha tấn công, nhận được bóng từ một đồng đội, tiền vệ tóc dài Petr Jiracek (số 19) của Czech dẫn bóng vào vùng cấm địa, khéo léo gạt qua một hậu vệ Ba Lan, sút tung lưới thủ môn Przemyslaw Tyton, mở tỉ số của trận đấu.


Sau bàn thắng này, các cầu thủ Ba Lan gần như mất tinh thần, vì thắng ngược lại rất khó, chưa kể phải gỡ huề trước đã, mà trận đấu chỉ còn chừng 20 phút.


Phút thứ 76, Ba Lan được quả phát góc, tiền vệ Adrian Mierzejewski (số 18) sút vào khung thành Czech, nhưng bóng bị thủ môn Petr Cech, hiện khoác áo câu lạc bộ Chelsea của Anh, bắt gọn.


Tỉ số 1-0 được giữ cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ Czech xếp hàng trên sân cỏ, cúi đầu chào cổ động viên. (Ð.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT