Trận tứ kết thứ ba, 23 Tháng Sáu

 

Tây Ban Nha sẽ vượt qua Pháp

 

Thanh Diễm/Người Việt

 

Ngày mai là trận tứ kết thứ ba với cuộc so tài của hai đội bóng từng vô địch thế giới: Tây Ban Nha, vô địch World Cup 2010, đứng đầu bảng C và Pháp, vô địch World Cup 1998, đứng nhì bảng D. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Donbass Arena, Donetsk, Ukraine vào lúc 11 giờ 45 trưa giờ California, được đài ESPN2 truyền hình trực tiếp.

Các cầu thủ Tây Ban Nha vui mừng khi ghi bàn thắng vào lưới Croatia trong trận đấu cuối cùng bảng C giữa Tây Ban Nha và Croatia diễn ra tại Gdansk Arena, Ba Lan ngày 18 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Christof Stache/AFP/Getty Images)

Ðây là trận đấu mà khó tiên đoán đội nào sẽ cất bước đi tiếp và đội nào rời khỏi cuộc chơi.

Pháp lọt qua khỏi vòng bảng D trong đường tơ kẽ tóc với một trận hòa, một thắng và một thua chỉ được bốn điểm. Pháp và Hy Lạp là hai đội ít điểm nhất lọt qua cửa ải vòng bảng trong số tám đội. Dù bị loại, nhưng cả hai Thụy Ðiển và đội chủ nhà Ukraine chỉ kém Pháp một điểm mong manh.

Sau trận hòa với Anh 1-1 mà Pháp cho rằng các cầu thủ Anh chơi quá phòng thủ nhưng tỷ số hòa 1-1 có thể là điều hài lòng cho cả hai. Ðến trận thứ hai gặp đội chủ nhà dưới cơ hơn, Pháp thắng 2-0. Ðến đây, những người ủng hộ nghĩ là Pháp sẽ chơi thăng hoa hơn khi ra sân gặp Thụy Ðiển, đội gần như không còn động lực thi đấu vì bị loại, ở trận thứ ba và sẽ dễ dàng kiếm được ba điểm bảo đảm con đường tiến tới trận chung kết của mình.

Nhưng bất ngờ và thất vọng khi các cầu thủ xứ tam tài lại thi đấu dưới sức, quá mờ nhạt, để cho Thụy Ðiển có hai lần tung lưới. May mà Anh hạ Ukraine nếu không thì…

Với phong độ thi đấu kém ấn tượng như thế ở vòng bảng, gặp đội tuyển đương kim vô địch giải và vô địch World Cup 2010, e rằng Pháp sẽ phải phơi áo sớm.

Ðội tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu với Croatia diễn ra trên sân Gdansk Arena, Ba Lan ngày 18 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Getty Images)

Muốn quật ngã Tây Ban Nha không phải là điều dễ dàng. Nhất định từ hàng thủ đến hàng công, các cầu thủ Pháp phải thi đấu mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn với Ribery, Narsi, Benzema phải thi đấu với phong độ chói sáng và kết hợp ăn ý mới hy vọng vượt qua đoàn quân xứ bò tót để có mặt ở bán kết.

Có thể trận thua trước Thụy Ðiển là gáo nước lạnh tạt vào mặt, là hồi chuông đánh thức đội tuyển Pháp bủng nổ trở lại trong những trận sắp tới. Nếu được như thế Pháp có thể thực hiện ước mơ lần thứ ba giơ cao chiếc cúp vô địch Euro. Ðội tuyển Pháp đã từng hai lần đoạt danh hiệu vô địch Châu Âu trong hai năm 1984 và 2000.

Trước đây với Euro 2000, Pháp có danh thủ Zidane, siêu sao bóng tròn thế giới lúc bấy giờ. Nhưng từ khi Zidane giã từ sân cỏ, đội tuyển Pháp không còn mạnh nữa, lớp cầu thủ trẻ vẫn chưa theo kịp đàn anh.

Sau thảm bại tại World Cup 2010, dưới triều đại của tân huấn luyện viên Laurent Blanc, Pháp phục hồi sức mạnh của mình với thành tích rất khả quan trong vòng sơ loại Euro 2012 và qua các trận giao hữu quốc tế. Nhưng sự kiện thua “sốc” trước Thụy Ðiển khiến cho nhiều người nghi ngờ khả năng đi tiếp của Pháp.

Theo tin mới nhất cho biết, Blanc đang đau đầu vì Narsi và Ribery đều bị thương trong khi tập dược. Không biết hai cầu thủ này có ra sân vào ngày mai hay không.

Trong khi đó, Tây Ban Nha, qua khỏi vòng bảng C với bảy điểm. Sau trận đầu tiên hòa với Ý 1-1, Tây Ban Nha thắng luôn hai trận liên tiếp trước Cộng Hòa Ireland 4-0 và Croatia 1-0. Thầy trò Bosque dễ dàng qua khỏi cửa vòng bảng với số bàn thắng cao nhất cho đến thời điểm này: 6 bàn và chỉ để lọt có một bàn duy nhất.

Vô địch Euro 2008, Tây Ban Nha có chiếc cúp đầu tiên kể từ khi họ đứng ra tổ chức giải đấu này vào năm 1964. Với tham vọng lần thứ hai liên tiếp vô địch Châu Âu, chắc chắn Tây Ban Nha sẽ làm mọi thứ để từng bước loại bỏ các đối thủ của mình trên con đường tiến tới đỉnh vinh quang, đây là tin buồn cho Pháp và bất cứ đội tuyển nào đối đầu với Tây Ban Nha trên con đường đến trận chung kết của giải đấu.

Nhưng muốn đá bại Pháp không phải là chuyện dễ dàng như đối với Ireland. Nếu ở trận đấu ngày mai, Tây Ban Nha không phát huy hết tất cả sức mạnh của mình, một kết quả đảo ngược có thể xảy ra.

Tiền đạo Thụy Ðiển Zlatan Ibrahimovic vui mừng khi đồng đội là tiền vệ Larsson ghi bàn thắng trong trận đấu giữa Pháp và Thụy Ðiển diễn ra trên sân Olympic Stadium ở Kiev, Ukraine ngày 19 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Damien Meyer/AFP/Getty Images)

Chắc chắn ông thầy Bosque sẽ tung ra Cesc Fabregas ở vị trí tiền vệ phối hợp với tiền đạo Fernando Torres cùng với Silva sẽ kết hợp để xuyên thủng hàng thủ Pháp.

Nói thì dễ nhưng thực hiện được hay không lại là một chuyện khác bởi vì hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp cũng rất vững chắc với những cầu thủ đầy kinh nghiệm trận mạc như Clichy (thi đấu cho Manchester City), Debuchy (Lille), Patrice Evra (Manchester United) Koscielny (Arsenal)…

Trong trận đấu này, nếu bên nào tung lưới trước sẽ có nhiều hy vọng bảo toàn chiến thắng của mình. Cuối cùng cũng nên nhắc đến thần may mắn…

Tiên đoán Tây Ban Nha sẽ hơn Pháp một bàn cách biệt. Nhưng đây chỉ là dự đoán, tất cả là chờ khi tiếng còi chấm dứt trận đấu được trọng tài thổi lên, lúc đó sẽ có kẻ vui mừng người buồn bã rời khỏi sân cỏ… Hãy chờ xem!

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT