Ðức hạ Hy Lạp 4-2 tiến vào bán kết Euro

 


Trận tứ kết thứ nhì ở Euro 2012 kết thúc với chiến thắng của Ðức trước Hy Lạp như mọi người đều đã dự đoán.









Miroslav Klose ghi bàn thắng thứ ba trong trận tứ kết Ðức-Hy Lạp 4-2. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)


Trận đấu trên sân Gdansk, Ba Lan trước 40,000 khán giả, dưới quyền điều khiển của trọng tài Damir Skomina và toán trọng tài Slovenia. Bà Thủ Tướng Angela Merkel là một ủng hộ viên trung thành đã từng tham dự nhiều trận đá của đội tuyển Ðức kề cả World Cup 2010 tại Nam Phi.


Ðội tuyển Ðức hoàn toàn nắm ưu thế trên sân với thời gian kiểm soát bóng 71% so với Hy Lạp 30%, sút bóng vào khung thành: Ðức 24, 14 trúng; Hy Lạp 9, 5 trúng. Ðội tuyển Hy Lạp dùng chiến thuật quen thuộc là phòng thủ vững và tấn công nhanh khi có cơ hội. Thể hiện điều này, người ta ghi nhận qua 4 trận đấu ở Euro 2012, Hy Lạp chỉ có 17 lần sút bóng vào khung thành, ít hơn tất cả mọi đội tuyển khác.


Tuy nhiên các cầu thủ Ðức hầu như khống chế hoàn toàn thế trận trên sân ngay từ những phút đầu và Hy Lạp chỉ có được một ít thời cơ phản công, hầu hết trong một phần ở hiệp nhì.


Ðội tuyển Ðức để mất nhiều dịp ghi bàn thắng trong 2/3 hiệp nhất, hoặc vì việt vị, hoặc sút thiếu chính xác hay không đủ yếu tố để vượt qua sự cản phá của thủ môn Sifakis.


Phút thứ 39 nhận được bóng từ khoảng gần giữa sân, hậu vệ Philipp Lahm dẫn xuống và từ ngoài vòng cấm địa sút một đường bóng rất căng, mở tỷ số cho đội tuyển Ðức.


Vào hiệp nhì tới phút 55, Salpigidis trong sự sơ hở của hàng phòng thủ Ðức xuống sâu bên cánh phải và bằng một đường chuyền rất đẹp tới trước khung thành thủ môn Manuel Neuer, tiền đạo Giorgios Samaras lướt nhanh tới sút tung lưới san bằng tỷ số 1-1.


Bị bất ngờ, đội tuyển Ðức vùng lên và vẫn nắm quyền chủ động, chỉ 6 phút sau, phút 61, nâng cao tỷ số 2-1 với cú sút mạnh tuyệt đẹp của tiền vệ Sami Khedira ở khoảng cách gần khi đón được đường bóng bổng từ cánh phải đưa vào. Tiền đạo Miroslav Klose bằng trái đánh đầu điệu nghệ đón được bóng từ trái đá phạt góc, dễ dàng nâng cao tỷ số 3-1 ở phút 67. Trong thế áp đảo trận địa, tới phút 74 tiền vệ Marco Reus ghi bàn thắng thứ tư trước sự hoàn toàn tuyệt vọng của đội Hy Lạp.


Mặc dầu vậy, các cầu thủ Hy Lạp vẫn cố gắng phản công. Phút 89, trong khi giải vây trước khung thành, hậu vệ Jerome Boateng vụng về để bóng chạm tay và trọng tài lập tức chỉ vào chấm phạt đền. Dimitris Salpingidis sút vào góc cao bên trái trong lúc thủ môn Neuer dự đoán sai, nhào về bên phải. Kết thúc trận đấu, Ðức thắng 4-2 và sẽ vào trận bán kết ngày 26 tháng 6, gặp đội thắng trận tứ kết ngày 23 tháng 6 (Anh hoặc Ý).


Trận Ðức-Hy Lạp 4-2 cũng ghi một kỷ lục cho đội tuyển Ðức, đây là trận quốc tế thứ 15 liên tiếp đội tuyển Ðức thắng, vượt kỷ lục cũ – 14 trận thắng – của các đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp, Hòa Lan.


Ngày Thứ Sáu 23 tháng 6 sẽ là trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Pháp, được coi là một trận rất khó dự đoán kết quả, nếu không muốn nói chắc chắn là ông Tây sẽ thắng – chỉ chưa biết Tây Pháp hay Tây Ban Nha – như một số khán giả tới nhật báo Người Việt đã khẳng định. (H.C.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT