Một vài ghi nhận qua vòng bảng và tứ kết
Giải Euro 2012 đã qua 24 trận vòng bảng và 4 trận tứ kết, chỉ còn lại hai trận bán kết và một trận chung kết. Môn bóng đá luôn luôn có những điều xảy đến như dự đoán và những điều đáng ngạc nhiên cũng như những chuyện bất ngờ khác.

Huân luyện viên Roy Hodgson (trái) và thủ quân Steven Gerrrad đội tuyển Anh họp báo giã từ Euro 2012 tại Krakow, Ba Lan, hôm 25 tháng 6, một ngày sau khi Ý loại Anh ở trận tứ kết kéo dài 120 +9 phút. (Hình: Scott Heavey/Getty Images)
Một trong những điều đáng ngạc nhiên đầu tiên đối với giới mộ điệu là sự ra đi quá sớm của Hòa Lan và Nga.
Ðội tuyển Hòa Lan từng được dự đoán là ở trong số ba hay bốn đội tuyển có nhiều triển vọng đoạt giải năm nay, nhưng đã thua tất cả 3 trận và bị loại ngay từ bảng C. Bất ngờ đầu tiên cho đội này là thất bại 0-1 trước Ðan Mạch rồi sau đó bị hạ 2-1 bởi Ðức và Bồ Ðào Nha thì cũng chẳng là chuyện ngạc nhiên nữa.
Ðội tuyển Nga cũng đã được chờ đợi là một ứng viên mới mẻ và sáng giá, thể hiện ngay trận đầu bằng chiến thắng Czech 4-1, tiếp theo trận thủ hòa Ba Lan 1-1 chưa làm giảm sự trông đợi. Nhưng cuối cùng Nga bị loại bằng thất bại 0-1 trước Hy Lạp làm nhiều người ngạc nhiên và đến lúc đó mới nhận ra rằng thể thức xếp hạng ở Euro năm nay có điều mới mẻ.
Những giải Euro và World Cup trước kia, khi có đội đồng điểm thì sự phân thứ hạng sẽ căn cứ vào hiệu số bàn thắng bại của toàn thể các trận đấu trong bảng. Kỳ này, trước hết sự so sánh chỉ căn cứ vào những trận đấu giữa các đội liên hệ, nghĩa là hai (hoặc ba hay bốn) đội đồng điểm, nói cách khác là đối đầu giữa các đội đồng điểm. Chỉ có hai đội đồng điểm là Nga và Hy Lạp, do đó theo cách tính này Nga thua Hy Lạp, mặc dầu Nga là đội có hiệu số bàn thắng bại cao nhất trong bảng A (+2) vẫn bị loại và Hy Lạp trở thành đội đầu tiên từ trước đến nay có hiệu số bàn thắng bại âm (-1) được lọt qua vòng bảng.
Tiêu chuẩn mới này ở Euro 2012 khiến cho các trận cuối cùng của mỗi đội vẫn có tính cách quyết định, do đó hào hứng và hấp dẫn hơn. Chẳng hạn Tây Ban Nha đã 1 thắng 1 hòa nhưng thua Croatia là bị loại trong khi Ý ở tình trạng thắng Ireland cũng chưa chắc được vào tứ kết.
Ở bảng D, đội tuyển Pháp may mắn tránh khỏi tác động của thể thức này, nhưng thất bại đáng ngạc nhiên 0-2 khi đấu với Thụy Ðiển làm mọi người mất tin tưởng. Pháp năm nay được coi là có thể đã phục hồi thời kỳ vàng son mất đi từ khi không còn Zinadine Zidane, nhưng cuối cùng thực tế chứng minh hy vọng ấy hãy còn xa.
Do đó trận tứ kết với Tây Ban Nha là kết quả có thể chờ đợi khi Pháp không thể chứng tỏ khả năng thắng được đối thủ. Ðáng chú ý là lỗi vô tình chạm tay vào bóng của hậu vệ Pháp, thật ra có thể được trọng tài Ý Nicocla Rizolli bỏ qua. Nhưng ông không dùng quyền tuyệt đối được phép của mình, mà đã thi hành đúng luật để thổi trái phạt đền vào phút 90, dứt khoát để trận đấu kết thúc không còn cho Pháp hy vọng bất ngờ san bằng tỷ số trong vài phút cuối cùng để kéo dài sang hai hiệp phụ!
Cái không bất ngờ là 4 đội vào tới bán kết đều là những đội có hạng, không làm ai ngạc nhiên, và ba trận đấu cuối cùng sẽ hứa hẹn nhiều sôi nổi và hấp dẫn.
Ngoài sân cỏ, điều đáng nói là trái với những lo ngại từ trước, an ninh trật tự ở Ukraine lại tốt hơn ở Ba Lan. Các fans hay hooligans không có đất dụng võ tại Ukraine như người ta đã lo ngại. Ba trận cuối cùng hy vọng sẽ diễn tiến êm ả vì không có yếu tố nào để đưa đến những tình huống xảy ra lộn xộn. (H.C.)

















































































