Tin bên lề Euro 2012

 


-Thủ quân Cristiano Ronaldo của Bồ Ðào Nha bác bỏ tin đồn anh bị sức ép của công chúng phải thắng trận bán kết với Tây Ban Nha. Tiền đạo siêu sao hiện đang khoác áo Real Madrid ghi 3 bàn thắng trong hai trận cuối của Bồ Ðào Nha tại Euro 2012.









Liệu các cầu thủ Tây Ban Nha vô hiệu hóa được tiền đạo Cristiano Ronaldo? (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/GettyImages)


Trong khi mọi cổ động viên đặt hy vọng vào anh, cầu thủ 27 tuổi này giải thích: “Những trận đấu này là một phần của cuộc đời tôi. Tôi quá quen với tình huống này. Trách nhiệm? Có. Sức ép? Không.” Với 3 bàn thắng, Ronaldo hiện đang dẫn đầu giải vua phá lưới cùng với tiền đạo Mario Gomez của Ðức. Ronaldo ghi 2 bàn trong trận thắng Hòa Lan 2-1 và ghi 1 bàn trong trận thắng Czech 1-0.


-Ðương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha sẽ cho người kèm sát Ronaldo trong trận bán kết gặp Bồ Ðào Nha trên sân Donetsk, Ukraine, nhằm vô hiệu hóa cầu thủ ngôi sao này. Huấn luyện viên Vincente Del Bosque của Tây Ban Nha thừa nhận Ronaldo là “một trong những cầu thủ hay nhất thế giới” và giao công việc này cho hậu vệ Alvaro Arbeloa, một đồng đội của Ronaldo ở Real Madrid. Tuy nhiên, ông Vincente Del Bosque cho biết ông sẽ không thay đổi chiến thuật thi đấu của Tây Ban Nha.


-Tiền vệ Andrea Pirlo của Ý cho rằng đội tuyển Anh đá quá “thận trọng” trong trận tứ kết hôm Chủ Nhật, giống như câu lạc bộ Chelsea của Anh đã chơi khi thắng câu lạc bộ Bayern Munich của Ðức trong giải Champion League của Châu Âu năm nay. “Tôi nghĩ Anh chơi một cách quá cẩn thận,” tiền vệ đang khoác áo Juventus nói. “Họ ngồi chờ trận đấu, giống như Chelsea đã làm đối với Bayern Munich. Họ muốn chơi giống như vậy, muốn giải quyết thắng thua bằng phạt đền, và họ đã đạt được điều đó.” Tuy nhiên, Anh thua Ý 4-2 trong loạt đá luân lưu, bị loại khỏi giải.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT