Năm 2015: Mỗi bệnh nhân sẽ được nằm một giường

 


HÀ NỘI (NV) – Bộ Y Tế Việt Nam vừa đưa ra một mục tiêu là trong 3 năm nữa, tức 2015, sẽ ‘cơ bản không còn tình trạng nằm ghép, bảo đảm mỗi người bệnh điều trị nội trú/một giường bệnh’.



Cảnh bệnh nhân nằm chung giường và người nhà nằm vạ vật dưới gầm giường rất phổ biến tại các bệnh viện ở Việt Nam. (Hình: Infornet)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) dẫn lời ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh của Bộ Y Tế Việt Nam, cho biết thêm rằng, “Ðến năm 2015 mỗi bác sĩ khám không quá 50 người bệnh trong tám giờ làm việc và 35 người bệnh trong tám giờ làm việc vào năm 2020”.


Ðể đạt được mục tiêu trên, theo báo SGTT, “Bộ Y Tế sẽ cho nâng cấp, mở rộng và xây mới bệnh viện để tăng tối thiểu gần 11,350 giường bệnh cho các bệnh viện hiện đang quá đông bệnh nhân ở các bệnh viện cấp trung ương và hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn”.


Không thấy báo SGTT nêu ra là bằng cách nào mà Bộ Y Tế Việt Nam đạt được ‘mục tiêu’ kể trên.


Trong hiện tại, báo chí Việt Nam liên tục ca thán về tình trạng quá đông bệnh nhân tại hầu hết các bệnh viện. Người thăm nuôi và bệnh nhân đông kịt đến nỗi hành lang, gầm giường không còn chỗ trống để… nằm.


Theo báo mạng Infornet, bệnh viện càng lớn thì tình trạng đông đúc càng khủng khiếp hơn bao giờ hết.


Một số bệnh nhân cho biết “ở đâu cũng phải chờ, và việc gì cũng phải chờ một thời gian dài, từ gửi xe, đóng tiền mua phiếu khám bệnh…” Ðáng nói là số bệnh nhân được ghép nằm chung giường mỗi lúc một nhiều, từ 2, rồi 3, đến 4…


Cũng theo Infornet, thân nhân và người nuôi bệnh nằm lan khắp các hành lang, dưới gầm giường, đặc biệt về đêm, cứ có chỗ trống thì… lăn vạ ra nằm.


Báo này cho biết, Bạch Mai là bệnh viện lớn nhất miền Bắc hiện nay là nơi điều trị nội trú của trên 3,000 người và mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10,000 người đến khám bệnh.


Không chỉ quá đông bệnh nhân, ngành y tế Việt Nam đang làm ngơ cho các bác sĩ dỏm người Trung Quốc tràn vào Việt Nam mở nhiều phòng mạch làm chết người.


Báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn lời của ông Trương Thìn, chủ tịch Hội Ðông Y và Hội Châm Cứu tại Sài Gòn, nói rằng sự buông lỏng kiểm soát này đẩy hàng trăm người bệnh tại Sài Gòn vào tình cảnh “tiền mất tật mang”.


Ông này cho rằng “cò” Việt Nam đã đưa số y bác sĩ “dỏm” Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam, và nghiễm nhiên ngồi vào ghế thầy thuốc tại các phòng khám bệnh. (K.N.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT