VIỆT NAM (NV) –Ba nhân vật cầm đầu công ty mua bán trên mạng đã bị bắt sáng ngày 2 tháng 8 sau khi đã lừa đảo hàng chục ngàn người, thu được số tiền lên tới $35 triệu.
Ðây là vụ lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh mạng điện tử của một nhóm người cầm đầu công ty mang tên MB24.vn lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Tổng hành dinh của công ty mạng MB24.vn tại Hà Nội. (Hình: Báo Lao Ðộng)

Theo báo Lao Ðộng, nhóm người trên đã mở nhiều cuộc hội thảo tại giảng đường các trường đại học; khách sạn lớn giữa Hà Nội, Sài Gòn và cả các làng mạc hẻo lánh xa xôi để chiêu mộ thành viên. Họ dựa vào một vài giảng viên trường đại học và tướng tá học viện kỹ thuật của quân đội cộng sản Việt Nam để gây thanh thế cho công ty “lừa” của mình.
Các thuyết trình viên này hô hào mọi người gia nhập mạng lưới MB24.vn bằng cách đóng liền số tiền ban đầu là 5.2 triệu đồng, tương đương $250 để mua một gian hàng điện tử mua bán hàng hóa trên mạng. Sau đó, cứ mỗi lần tìm được một thành viên gia nhập mạng lưới thì thành viên ban đầu được hưởng 30% tiền huê hồng trên số tiền đóng kể trên, tức vào khoảng 1 triệu rưỡi đồng, tương đương $75. Những thành viên cấp một này được cho rằng chỉ cần tìm được 3 thành viên cấp hai của mình thì coi như đã lấy lại vốn.
Tưng bừng khai trương chi nhánh “lừa” tại tỉnh Ðắc Lắc. (Hình: Báo Lao Ðộng)

Nhờ chiêu lừa này, tính ra nhóm người điều hành MB24.vn đã thu nhận gần 50,000 thành viên khắp 32 tỉnh trong toàn quốc, và bán 135,000 gian hàng thương mại điện tử cho họ. Số tiền mà những người cầm đầu mạng MB24.vn thu được có thể lên tới 700 tỉ đồng, tương đương 35 triệu đô chỉ sau một năm hoạt động.
Theo báo Lao Ðộng, địa phương có đông người gia nhập MB24.vn nhất là quận Thanh Xuân, Hà Nội, với khoảng 1,300 người.
Sáng ngày 2 tháng 8, cán bộ đứng đầu công an Hà Nội đã ra lệnh bắt bốn người cầm đầu mạng MB24.vn gồm Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Ngô Văn Huy 39 tuổi; Giám Ðốc Nguyễn Tuấn Minh 39 tuổi; Phó Giám Ðốc Lê Văn Cường 37 tuổi; Trưởng Phòng Kỹ Thuật Nguyễn Mạnh Hà 32 tuổi. Tuy nhiên, ông Giám Ðốc Nguyễn Tuấn Minh đã kịp thời cao bay xa chạy.
Trước đó, ông Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Ngô Văn Huy một mực cho rằng công ty mạng của ông đang hoạt động mạnh nhờ liên kết với trên 1,000 công ty, hãng xưởng và có đến 40,000 sản phẩm đủ loại.
Tin nhóm chủ chốt mạng MB24.vn bị bắt đã gây chấn động khắp Việt Nam. Trước đó một ngày, chiều tối 31 tháng 7, công an tỉnh Phú Thọ cũng đã bắt 3 người cầm đầu chi nhánh MB24.vn ở tỉnh này. Trong số ba người này có hai thầy giáo muốn “kiếm thêm thu nhập” trong những ngày hè.
Giám đốc chi nhánh Phú Thọ là thầy giáo Trương Ðình Tuấn 37 tuổi, cư dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã “bỏ túi” tổng cộng 1.4 tỉ đồng, tương đương 70,000 đô trong vòng một năm hoạt động. Riêng ông phó giám đốc chi nhánh – thầy giáo Ðặng Trung Dũng 36 tuổi thì được chia 320 triệu đồng, tương đương $16,000.

Rầm rộ mở các lớp huấn luyện hoạt động tại nhà hàng ba sao để gây uy thế “lừa.” (Hình: Báo Lao Ðộng)
Báo Lao Ðộng còn cho rằng “cơn địa chấn” đã bùng nổ tại các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nam, Nam Ðịnh, Thái Bình, Thanh Hóa… Tổng hành dinh các chi nhánh trước đó hoạt động náo nhiệt, tưng bừng bỗng trở nên vắng vẻ, im lìm kể từ ngày 2 tháng 8.
Một nữ “thành viên” MB24.com, xin được giấu tên, gần như khóc khi nói về nỗi đau của mình sau cú lừa này. Bà cho biết đã nộp 40 triệu đồng cho người cầm đầu mạng MB24.vn để mở một số gian hàng thương mại điện tử và ung dung chờ được… chia huê hồng. Thế nhưng, vì không “dụ” được người tham gia mạng lưới, bà này không được chia đồng lời nào.
Sợ “tiền mất tật mang,” bà lập tức sớm đến trụ sở chi nhánh Hà Nội ở lì để đòi lại tiền và cuối cùng đã may mắn đòi lại được.
Theo báo Lao Ðộng, có lẽ nữ thành viên “lì” nói trên là người duy nhất đòi lại tiền đã nộp cho MB24.vn.
Ðáng thương nhất là một số người dân tộc thiểu số ở thị xã Lai Châu đã lỡ cầm sổ đỏ, vay tiền ngân hàng để nộp cho ban điều hành MB24.vn. Nhóm người đứng đầu chi nhánh Lai Châu đã bỏ trốn, khiến số “thành viên” người thiểu số mới gia nhập mạng lưới “khóc không thành tiếng.” Nhiều người dân nghèo ở xã Eo Ô thuộc tỉnh Ðắc Lắc cũng lâm cảnh nợ nần vì vay tiền để mua gian hàng thương mại điện tử của MB24.
Bangười chủ chốt của MB24.vn bị bắt. Người thứ tư đã bỏ trốn. (Hình: Báo Lao Ðộng)

Ðại diện Hiệp Hội Thương Mại Ðiện Tử Việt Nam mới đây chính thức lên tiếng xác nhận rằng mạng MB24 chỉ “bán gian hàng ảo, không thúc đẩy bán hàng thật và số lượng hàng hóa quá ít, không tạo ra giá trị cho thị trường thương mại điện tử.”
Những lời tuyên bố cũng như sự can thiệp quá muộn màng của chính quyền địa phương đã không cứu vãn được tình thế thê thảm của hàng chục con người đang lâm cảnh “tiền mất tật mang.” (PL)















































































