Ðá bại Nhật 2-1 trong trận chung kết
TỔNG HỢP – Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ đã phục thù ngọt ngào cho trận thua bằng những quả đá phạt đền luân lưu đau đớn nhất của kỳ World Cup Nữ tại Ðức một năm trước đây, vào ngày Thứ Năm hôm qua trên sân vận động Wembley, London khi đá bại tuyển nữ Nhật Bản 2-1 để đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội lần thứ ba liên tiếp.

Các nữ cầu thủ đội tuyển Hoa Kỳ nhảy lên vui mừng với chiếc huy chương vàng lần thứ ba liên tiếp trong tay sau khi đá bại đội tuyển nữ Nhật 2-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, London ngày 9 tháng 8 năm 2012. (Hình: Julian Finney/Getty Images)
Hai bàn thắng tuyệt vời của nữ tiền vệ Hoa Kỳ Carli Lloyd đủ bảo đảm cho đội tuyển nhà chiến thắng trước đối thủ cũ của mình trong trận chung kết World Cup Nữ năm rồi.
Nếu như ở trận chung kết World Cup Nữ tại Frankfurt, Ðức, Lloyd đã đá hỏng quả phạt đền luân lưu thì lần này trên sân vận động Wembley, chính Lloyd đã xuất sắc đánh đầu từ đường chuyền vào của tiền đạo Morgan ở sát gần lằn vôi cuối sân ngay trước khung thành thủ môn Nhật, đưa banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên từ phút thứ tám của trận đấu.
Ngay sau khi bước vào hiệp hai được 9 phút – phút 54 – cũng từ Lloyd, một lần nữa tung lưới thủ môn Nhật ghi thêm bàn thắng thứ hai về cho Hoa Kỳ.
Sau đó dù cho nữ cầu thủ Nhật Yuki Ogimi thu ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 63 nhưng vẫn không sao san bằng cách biệt cho đến khi kết thúc trận đấu đành chấp nhận huy chương bạc.
Với chiếc huy chương vàng lần này là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển nữ Hoa Kỳ có được và là lần thứ tư trong năm kỳ Thế Vận Hội kể từ khi môn bóng tròn nữ được đưa vào chương trình thi đấu từ Olympic Atlanta Games 1996 tại Hoa Kỳ.
Trận đấu đã diễn ra trước sự chứng kiến của 80,203 khán giả, con số kỷ lục từ trước đến nay trong lịch sử bóng tròn nữ Olympics.
Ðây cũng là trận thư hùng hấp dẫn giữa hai đội tuyển nữ thuộc hàng đầu thế giới được nhiều người mong đợi từ bấy lâu nay.
Thật ra trong suốt 90 phút thi đấu, đội tuyển nữ Nhật có nhiều cơ hội có thể đánh bại Hoa Kỳ ở trận chung kết đỉnh cao lần này nhưng thần may mắn không đến với họ khi có hai cú sút trúng xà ngang và bỏ lỡ vài cơ hội tốt ngay gần sát khung thành Hoa Kỳ. Ngoài ra còn phải kể thêm sự xuất sắc của thủ môn Hope Solo góp phần không nhỏ cho chiến thắng của tuyển nữ Hoa Kỳ, chính Hope Solo đã chói sáng bay người cản phá được đường banh sút của nữ cầu thủ Mana Iwabuchi ở phút 83.

Nữ thủ môn Hoa Kỳ Hope Solo số 1 cùng các đồng đội của mình ôm nhau vui mừng sau khi đá bại đội tuyển nữ Nhật 2-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, London ngày 9 tháng 8 năm 2012. (Hình: Michael Regan/Getty Images)
Tuyển nữ Canada: Huy chương đồng
Trước đó trong trận đấu tranh huy chương đồng giữa đội tuyển nữ Canada và Pháp diễn ra trên sân vận động tại Coventry, Anh quốc có kết quả tuyển nữ Canada đá bại Pháp 1-0.
Ngay từ phút thứ hai giờ của những phút đấu bù thêm hiệp nhì, Matheson có banh trong chân tung ngay cú đá volley qua khỏi tay thủ môn Pháp Sarah Bouhaddi vào lưới ấn định tỷ số duy nhất của trận đấu.
Sau khi không bên nào mở tỷ số trong suốt 45 phút hiệp đầu, vào hiệp hai, đội tuyển nữ Pháp đè nặng áp lực trên phần sân Canada nhưng may mắn không đứng về phía đội bóng Pháp khi những lần sút banh lại trúng cột dọc hoặc xà ngang ra ngoài trong cùng với nhiều cơ hội có thể ghi bàn thắng khác đều bị bỏ lỡ đành trắng tay khi về nước. (TD)







































































