Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Buổi sáng Thứ Bảy ngày 8 Tháng Chín, tại một góc nhỏ của công viên Mile Square Park, khoảng 100 người từ khắp nơi tề tựu để tham gia buổi picnic và cũng là họp mặt sinh hoạt nho nhỏ của hội cựu học sinh trường trung học Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền.

Cựu học sinh trường trung học Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền chụp hình lưu niệm sau buổi pinic tiễn Hè tại Mile Square Park ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Chín vừa qua. (Hình: Nguyễn Báu)
Mới 10 giờ sáng vài anh chị em cựu học sinh của hội cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền đã đến công viên. Hướng về căn lều số 9, họ khệ nệ những mâm, những nồi, những khay thức ăn đầy ắp. Nào là thịt bò, thịt gà, nào là xôi, nào là bánh, rau quả, rau câu, cùng tất cả các thứ nước uống.
Anh tân chủ tịch của hội là Bùi Anh Tuấn, chạy đôn chạy đáo, cắm bảng chỉ đường, lo dựng lều, chuẩn bị máy nhạc, loa phóng thanh và đốc thúc các thành viên trong ban tổ chức, mỗi người giúp một tay.
Anh Hùng Ðỗ, trưởng ban tổ chức buổi sinh hoạt ngoài trời hôm cũng không kém vất vả, những nồi thịt đã được ướp sẵn, nồi chè thơm phức và nhiều món khác đang được anh khệ nệ mang vào… Thật là đi picnic mà cứ như ăn đại tiệc ở nhà, chẳng thiếu món gì.
Ngoài hai nhân vật chủ chốt của chương trình, còn có sự tiếp tay của chị Phương Vũ, anh Hồ Văn Xuân Nhi (cựu chủ tịch cũng là người sáng lập ra Hội Cựu Học Sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền), vợ chồng anh Thế Vũ, vợ chồng chị Kim Thoa, Kỳ Phương, anh Báu, chị Kim Thanh, anh Hải Vũ, anh Quang Cò (đến từ Dallas), vợ chồng anh Trần Hữu Hoàng, chị Hương Xưa, Thomas Ðào, Hồng Vinh, và nhiều tên tuổi quen thuộc, thành viên trong hội nữa…
Tất cả mọi người đều chung tay, góp sức để bày biện thức ăn, nhúm lửa cho BBQ, chuẩn bị thức uống, và đón khách đến tham dự.
Khách ở đây là các thầy cô giáo, những cựu giáo viên lúc nào cũng gắn bó với các em học sinh của mình, họ là những bậc “cha mẹ” tinh thần, lúc nào cũng ủng hộ dù không phải bằng hiện kim hay hiện vật nhưng những lời khuyên, cố vấn của các thầy cô đã là rất quý cho tất cả anh chị em vượt qua những lúc khó khăn, nản lòng…
Khách ở đây là các thân hữu, bạn bè – họ là những người bạn tuy không phải học sinh Nguyễn Thượng Hiền nhưng hễ có sinh hoạt Nguyễn Thượng Hiền là có mặt họ đến chung vui, chia sẻ như nghệ sĩ Trần Quốc Bảo, anh Lộc Nguyễn, Thắng, Ðông Dương, anh Khải Nguyễn, nhóm câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ…
Trước hết phải nói đến phần ẩm thực, tuy nói rằng có 100 người đến tham dự nhưng thức ăn hôm nay do tất cả các anh chị em cựu học sinh của hội mang đến quả thật quá nhiều, đầy đủ, đầy đủ từ trái cây, rau quả đến các món xôi, khoai mì, chè tráng miệng và dĩ nhiên phần chính vẫn là thịt nướng, chả lụa, càri Gà, cơm chiên, v.v…
Mảng văn nghệ cũng được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, anh Tuấn Bùi – tân chủ tịch hội cũng là nhạc sĩ Minh Tuấn, đã khệ nệ mang từ San Diego lên dàn âm thanh nhẹ, cây đàn key board, microphone, đàn guitar… Tuy rằng chỉ là “cây nhà lá vườn” nhưng nhờ phần văn nghệ “bỏ túi” ấy nên làm không khí sinh hoạt vui nhộn hơn…
Vui thì vui nhưng không kém phần cảm động. Có những ánh mắt chớp của người xa trường đã 40 năm rồi, người khác mất liên lạc với bạn đã mười mấy năm, giờ có dịp gặp lại thầy xưa, bạn cũ.
Mọi người ríu rít dưới bóng cây, trong túp lều, trên bãi cỏ. Những mái đầu bạc chụm quanh những mái đầu bạc hơn. Trên những khuôn mặt thân quen, những đôi mắt học trò ngày xưa giờ đã “thấm cuộc đời”, nhưng giọng cười vẫn ròn tan trong giờ phút sum họp hiếm quý, tình thầy trò ấm áp và tình bạn muôn thuở.
Buổi sinh hoạt kéo dài đến quá trưa, khoảng 3, 4 giờ mọi người lục đục ra về, còn lại là các cựu học sinh, cùng ban tổ chức và một vài thầy cô.
Ðến lúc này thức ăn vẫn còn nhiều lắm, mọi người sau mấy tiếng đồng hồ sinh hoạt ngoài trời, chơi trò chơi… Ðã thấm mệt và bắt đầu trở lại ăn uống “tập hai”.
Buổi chiều đang trở về trên công viên, lời nhắc nhở của anh Hùng Ðỗ, trưởng ban tổ chức về vấn đề dọn dẹp trước khi trả lại căn chòi cho công viên, làm mọi người chợt nhớ “Ðã đến giờ chia tay”.
“Hội chúng ta sẽ họp mặt cho lễ Giáng Sinh, cuối năm vào ngày Thứ Bảy đầu tiên của Tháng Mười Hai,” anh Tuấn Bùi, chủ tịch hội thông báo cho sinh hoạt sắp tới của hội cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền.
Anh Hồ Văn Xuân Nhi cho biết “Ðó là ngày Thứ Bảy, mùng 8 Tháng Mười Hai”.
“Ban tổ chức muốn gửi lời cám ơn thật nhiều đến các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho buổi sinh hoạt ngoài trời hôm nay của hội cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền như Lee Sandwiches, công ty chuyển tiền TNmonex…” Anh Hùng Ðỗ nói điều ấy trong sự xúc động, vui mừng vì buổi picnic đầu tiên đã thành công mỹ mãn.












































































































































