Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Hơn $6,700 là số tiền mà nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc quyên góp được trong chương trình “Niềm Vui Cho Người” để trao cho hội từ thiện HopeToday ngay trên sân khấu vào tối Thứ Bảy, 13 tháng 10, tại hội trường Văn Lang, thuộc thành phố Westminster, trong tinh thần “Mình chơi nhạc hoài, hát hoài, thì việc tổ chức một chương trình có lợi nhuận để giúp cho người nghèo thì tại sao mình lại không làm?”

Việt Hải (trái) và Vi Hà, những thành viên của nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc, trong chương trình “Niềm Vui Cho Người.” (Hình: Uyên Việt/Người Việt)
“Thân Hữu Yêu Nhạc là một nhóm bạn văn nghệ chơi với nhau từ mấy năm nay. Trước giờ hội từ thiện HopeToday tổ chức chương trình gì thì nhóm cũng ủng hộ. Riêng năm nay thì nhóm chủ động đứng ra thực hiện ‘Niềm Vui Cho Người’ để gây quỹ giúp đỡ cho những người tàn tật, khó khăn ở Việt Nam. Quyên góp được bao nhiêu thì trao hết cho HopeToday ngay trong đêm diễn.” Anh Thái Hoàng, một thành viên trong ban tổ chức đêm nhạc cho biết.
Vì là nhóm bạn hữu với nhau, mỗi người có một công việc riêng, nhưng chung niềm đam mê là ca hát, chơi nhạc, nên không khí của một đêm nhạc, như đêm “Niềm Vui Cho Người” vào cuối tuần qua cũng mang một màu sắc rất khác.
Một điều gì đó rất thân tình. Một điều gì đó rất gia đình. Một điều gì đó rất nồng ấm, rất say sưa, trong cách người ca sĩ diễn trên sân khấu và cách khán giả ngồi xem bên dưới.
“Không một ai trong nhóm nhận bất cứ món thù lao nào hết, được bao nhiêu đều trao hết cho HopeToday,” chị Vi Hà, một thành viên của nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc, nói.
Không thù lao, nhưng điều người xem bên dưới có thể cảm nhận được là sự thả hồn trong khi diễn của người ca sĩ trên sân khấu.
Không là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng điều người đứng trên sân khấu nhận được là những tràng vỗ tay giòn tan, không cần phải “xin” từ khán giả nhiệt tình.
Tất cả dường như có sự cộng hưởng, tương tác lẫn nhau, vì một mục đích chung: làm một điều gì đó cho người nghèo khó ở Việt Nam.
Gọi là nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc nhưng thực ra trong nhóm cũng có người là ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp, như Mai Thanh Sơn của Trung Tâm Asia, hay có nhiều người từng hát trên các sân khấu lớn, sân khấu “từ thiện” như Vi Hà, Bá Cang, Trường Vũ, Phương Uyên, Thu Hiền, Việt Hải, Vân Thy, Thái Hoàng, Minh Trân, Nguyên Duy,…
Anh Võ Dũng (giữa) đại diện HopeToday nhận số tiền quyên góp của chương trình “Niềm Vui Cho Người” từ Vi Hà (trái) và Thái Hoàng (phải) của nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Theo lời Vi Hà và Thái Hoàng, người “đứng mũi chịu sào” để làm nên chương trình “Niềm Vui Cho Người” đầu tiên cho nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc là anh Bá Cang, một người làm kinh doanh, nhưng cũng chính là người phụ trách phần âm thanh áng sáng và cũng là ca sĩ trong chương trình.
“Ðây là lần đầu tiên tụi mình tổ chức chương trình từ thiện như thế này, dù nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc vẫn thường tổ chức những chương trình ca nhạc. Hy vọng là từ sự thành công này, tụi mình có thể thực hiện tiếp chương trình cho những lần tới.” Vi Hà bày tỏ.
Số vé phát hành là 250, với giá $15/vé, dự trù số tiền thu được sẽ hơn $3,000.
Thế nhưng, ngay khi chương trình chưa bắt đầu, số tiền đóng góp đã xấp xỉ $5,000. Và đến cuối chương trình kéo dài 3 giờ, số tiền ủng hộ cho nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc là $6,751.
Anh Võ Dũng, đại diện HopeToday, nhận số tiền này từ nhóm Thân Hữu Yêu Nhạc ngay trên sân khấu.
***
Trao đổi nhanh với phóng viên Người Việt trước giờ biểu diễn, anh Võ Dũng cho biết, “Nhóm HopeToday có rất nhiều ‘projects,’ như giúp học bổng, giúp cứu trợ bão lụt, giúp mổ mắt. Hiện tại có hai thành viên của HopeToday mới về Việt Nam hôm 3 tháng 10, đang đi cứu trợ bão lụt ở Thanh Hóa, sau đó sẽ đi Hòa Bình và những vùng xung quanh, rồi tổ chức mổ mắt. Cuối tháng 12, sẽ có thêm hai anh chị trong nhóm về, đặc biệt để giúp cho đồng bào Việt Nam ở vùng Biển Hồ Cambodia.”
HopeToday là một tổ chức từ thiện vô vị lợi do một nhóm trẻ thành lập từ năm 2000, với mục tiêu là giúp đỡ những người nghèo khổ và kém may mắn tại Việt Nam. Hoạt động của HopeToday dựa trên tình thương và lòng bác ái, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc.
Trong những năm qua HopeToday đã thực hiện được một số công tác như: Giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Huế, Cần Thơ, Phan Rang, Cam Ranh, Sài Gòn, Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long và Bà Rịa, yểm trợ một số trường tiểu học ở những tỉnh xa, giúp đỡ các em mù ở Quảng Trị và Sài Gòn, giúp đỡ các em khuyết tật, cung cấp xe đạp cho các em học sinh nghèo, cấp học bổng cho các em tiểu học và trung học nghèo không đủ điều kiện để tiếp tục học hành, cấp học bổng cho các em học nghề.
Một số thành viên tham gia chương trình “Niềm Vui Cho Người,” từ trái: Thái Hoàng, Vi Hà, Võ Dũng, Bá Cang, và Thùy Vân. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Chương trình y tế yểm trợ các trạm xá khám bệnh miễn phí, cung cấp một số học bổng về y khoa cho các trạm xá, giúp đỡ các người già neo đơn không người săn sóc, giúp đỡ các bệnh nhân phong cùi. Ngoài ra hội còn tổ chức những đợt cứu trợ khẩn cấp về thiên tai, bão lụt…
“Rất là vui khi tổ chức được một chương trình từ thiện như thế này. Chương trình đi rất trôi chảy, không phụ lòng khán giả, số tiền mọi người đóng góp ủng hộ cũng khả quan. Nên nói chung điều đọng lại sau cùng cho nhóm chúng tôi là có được một niềm vui đầy ý nghĩa.” Anh Thái Hoàng nêu cảm nghĩ của mình sau khi sân khấu “hát chơi, làm thật” khép màn.
––-
Liên lạc tác giả: [email protected]























































































































































