FULLERTON (OCR) – Lực lượng cảnh sát đặc biệt đóng cửa toàn bộ đại học Cal State Fullerton chiều Thứ Tư để truy tìm một số nghi can ăn cướp có súng và cướp xe chạy vào trong trường.

Xe cảnh sát đậu trong khuôn viên đại học Cal State Fullerton tối Thứ Tư, khi trường bị phong toả để truy tìm nghi can ăn cướp. (Hình: Bruce Chambers/The Orange County Register)
Cảnh sát tin rằng những nghi can này có liên quan đến vụ cướp một tiệm nữ trang ở Moreno Valley lúc 3 giờ chiều, sau khi có người báo cáo năm kẻ cướp mang mặt nạ trượt tuyết bước vào tiệm và bắn nhân viên trong lúc vụ cướp diễn ra.
Sau đó, cảnh sát tiểu bang thấy chiếc xe được sử dụng trong vụ cướp, và đuổi theo đến thành phố Fullerton.
Vụ rượt đuổi chấm dứt gần góc đường Chapman và Commonwealth, cảnh sát viên Jeff Stuart thuộc Sở Cảnh Sát Fullerton, nói.
Hai nghi can bị bắt ngay lập tức, gần khuôn viên đại học Cal State Fullerton, trong khi nghi can thứ ba cướp một chiếc xe khác chạy đi, làm cảnh sát phải đuổi theo.
Nghi can này lái xe chạy trên Xa Lộ 91 qua tới Los Angeles County và cuối cùng bị bắt, sau khi đậu xe lại và bỏ chạy vào sân vận động Watts vào lúc 4 giờ 20 phút.
Khoảng 4 giờ 30 phút, giới chức đại học Cal State Fullerton thông báo qua twitter rằng toàn bộ trường học bị phong toả – nội bất xuất, ngoại bất nhập – vì “có thể có một nghi can nào đó trong khu vực tòa nhà Langsdorf Hall.”
Ngoài ra, trường học yêu cầu sinh viên và khách đến thăm đang ở bên ngoài các tòa nhà nên rời khỏi trường ngay lập tức, còn những ai ở bên trong thì không nên đi đâu.
Cho đến buổi tối, cảnh sát vẫn đang truy tìm hai nghi can, trong đó có thể một nghi can trốn trong trường, cảnh sát viên Stuart nói, trong khi không biết nghi can còn lại ở đâu.
Nghi can trốn trong trường có thể ở trong tòa nhà Mihaylo Hall, gần góc đường Nutwood và Folino, ông Stuart nói.
“Những nghi can này được coi là có mang theo vũ khí và rất nguy hiểm,” ông Stuart nói tiếp.
Cảnh sát đặc biệt được phái đến trường, khám xét kỹ lưỡng tòa nhà Mihaylo Hall. Một số nhân chứng nói rằng họ thấy ba cảnh sát viên bước vào tòa nhà trong khi những xạ thủ bắn sẻ được triển khai gần đó.
Cảnh sát cũng cho biết chưa có phát súng nào, và cũng chưa có ai bị thương.
Ðường Nutwood cũng bị đóng để truy lùng nghi can. Trong khi đó, một đám đông chừng 100 sinh viên và nhân viên đứng bên kia đường xem cảnh sát làm việc.
Tất cả các lớp học buổi chiều đều bị hủy, ông Chris Bugbee, phát ngôn viên của đại học, nói.
Giới chức đại học Cal State Fullerton ước tính có khoảng 10,000 sinh viên có mặt tại trường vào lúc 4 giờ chiều, khi sự việc xảy ra.
“Hiện nay, không ai được bước ra ngoài, và mọi người theo dõi sự việc qua TV và Internet, chờ thông báo của trường,” ông Bugbee nói.
Một số sinh viên nói rằng họ không biết chuyện gì xảy ra khi một số tòa nhà bị đóng cửa và số sinh viên bên ngoài bị yêu cầu ra khỏi trường.
Giới chức đại học nghe nói đi từng tòa nhà yêu cầu mọi người ra khỏi trường càng sớm càng tốt, trong lúc cảnh sát bao vây, hệ thống báo động hú liên tục và trực thăng quần trên bầu trời.
“Không ai biết chuyện gì xảy ra cả,” cô Yvette Quintero, một sinh viên của trường, nói. (Ð.D.)












































































































































