Ðêm thơ và nhạc Tuấn Khanh-Du Tử Lê


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Tôi không gọi đó là một chương trình vinh danh mà chỉ muốn qua đêm thơ và nhạc đó, chúng tôi cám ơn họ, nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhà thơ Du Tử Lê, bởi những nhạc phẩm, những dòng thơ mà họ đã để lại cho chúng tôi, cho chúng ta.”










Ông Bùi Ðường, MC của chương trình “Ðêm thơ và nhạc Tuấn Khanh-Du Tử Lê,” nói về lý do của đêm nhạc thính phòng sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 15 tháng 12 tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683. Vào cửa miễn phí.


Nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhà thơ Du Tử Lê là những người không lạ, không mới trong âm nhạc và thi ca Việt Nam. Thế nhưng, điều khiến người ta vẫn cứ muốn nghe, muốn thổn thức với “Chiếc Lá Cuối Cùng,” với “Hoa Soan Bên Thềm Cũ,” “Trên Ngọn Tình Sầu,” “Khúc Thụy Du” hay “Kiếp Sau Xin Giữ Lại Ðời Cho Nhau”… chính là ở chỗ người ta không thấy được sự nhàm chán trong những điều tưởng chừng như xưa cũ đó.


Ðó là tài của họ.


Và đó là điều mà Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học trân quý, muốn gìn giữ và lưu truyền cho ngày hôm nay và cho những ngày mai.


 


Nhà thơ Du Tử Lê


Tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.


Sau Hiệp Ðịnh Geneva 1954, ông di cư vào Nam. Ông làm thơ từ rất sớm, khi đang còn học tại trường tiểu học Hàng Vôi tại Hà Nội. Sau khi di cư vào Sài Gòn, Du Tử Lê bắt đầu sáng tác nhiều tác phẩm dưới nhiều bút hiệu khác nhau. Bút hiệu Du Tử Lê được dùng chính thức lần đầu tiên vào năm 1958 cho bài “Bến Tâm Hồn,” đăng trên tạp chí Mai.


Năm 1973 tại Sài Gòn, ông được trao Giải thưởng Văn chương Toàn quốc, bộ môn Thơ với tác phẩm Thơ tình Du Tử Lê 1967-1972.


Hiện ông đang sống ở miền Nam California, vẫn đeo đuổi nghiệp cầm bút, như một định mệnh.


Cho tới hôm nay, Du Tử Lê là nhà thơ Châu Á duy nhất được phỏng vấn và có thơ đăng trên hai nhật báo lớn của Hoa Kỳ: Los Angeles Times (1983) và New York Times (1996). Thơ Du Tử Lê đã và đang được đưa vào giảng dạy, làm tài liệu nghiên cứu, đọc thêm tại tại một số trường đại học Hoa Kỳ và Châu Âu.


Ông cũng là nhà thơ có nhiều tác phẩm được phổ nhạc. Trong số đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như của nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, với “Ðêm Nhớ Trăng Sài Gòn,” “Khi Tôi Chết Hãy Ðem Tôi Ra Biển,” Trần Duy Ðức với “Chỉ Nhớ Người Thôi Ðủ Hết Ðời,” “Em Hiểu Vì Ðâu Chim Gọi Nhau,” Nguyên Bích với “Hiến Chương Yêu,” Ðăng Khánh với “K. Khúc Của Lê,” Anh Bằng với “Khúc Thụy Du,” Phạm Duy với “Kiếp Sau Xin Giữ Lại Ðời Cho Nhau,” Hoàng Quốc Bảo với “Người Về Như Bụi,” Từ Công Phụng với “Trên Ngọn Tình Sầu”… Từ những ca khúc này, ông đã tuyển chọn để thực hiện 3 CD “K Khúc của Lê” năm 2001.


 


Nhạc sĩ Tuấn Khanh


Tên thật là Trần Ngọc Trọng, sinh năm 1933 tại Nam Ðịnh.


Năm 1955, ông di cư vào Nam. Tại đây ông sáng tác nhạc phẩm đầu tiên là “Ðò Ngang” (viết cùng Y Vân).


Năm 1982, Tuấn Khanh rời Việt Nam sang Hoa Kỳ rồi định cư tại Garden Grove, California.


Theo nhà văn Nguyễn Ðình Toàn, thì nhạc sĩ Tuấn Khanh “khởi nghiệp như một ca sĩ dưới tên Trần Ngọc, cộng tác với các ban nhạc với tư cách nhạc sĩ chơi vĩ cầm và khi sáng tác ông ký bút hiệu Tuấn Khanh.”


“Tuấn Khanh viết không nhiều lắm. Lý do chính có lẽ vì ông rất thận trọng khi sáng tác. Ca từ không phải là thế mạnh của Tuấn Khanh, nhưng các ca khúc của ông vẫn rất được yêu mến vì giai điệu ngọt ngào, trang trọng và nhất là cá tính mạnh mẽ.” Nhà thơ Nguyễn Ðình Toàn nhận xét.


Các ca khúc của Tuấn Khanh được nhiều người biết đến là: Hoa Soan Bên Thềm Cũ, Quán Nửa Khuya, Dưới Giàn Hoa Cũ, Chiều Biên Khu, Chiếc Lá Cuối Cùng, Nhạt Nhòa, Nỗi Niềm, Mộng Ðêm Xuân.


***


“Ðêm thơ và nhạc Tuấn Khanh-Du Tử Lê” vào tối Thứ Bảy dĩ nhiên là phải có sự hiện diện của nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhà thơ Du Tử Lê, để tâm tình cùng khán giả về những sáng tác, những tác phẩm để đời của họ.


Bên cạnh hai MC Bùi Ðường và Mai Dung, các giọng ca có mặt trong chương trình gồm có: Nguyễn Kim Yến, Mạnh Hùng, Ngọc Diệp, Tạ Trương, Ðại Dương, Tạ Hùng Cường, Tịnh Hiếu, Hàn Phúc.


Chính vì “muốn tạo một không khí văn nghệ lành mạnh, không thương mại, cố gắng hát lại những bài nhạc ngày xưa, những bài hát một thời tuổi trẻ của mình” như lời ông Bùi Ðường, một gương mặt khá quen thuộc của Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học, mà những người đam mê với nghệ thuật, với văn hóa Việt Nam đã duy trì được sinh hoạt thường xuyên của CLB Văn Nghệ từ hơn hai năm qua, với những chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho những người cùng chung những hoài niệm.


Trong cái se lạnh của những ngày gần cuối năm, trong không khí huyễn hoặc của những mông lung nhớ về ngày tháng cũ, “Ðêm thơ và nhạc Tuấn Khanh-Du Tử Lê” chắc hẳn sẽ làm nhiều người phải nhớ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT