YANGON, Myanmar (AP) – Chính quyền Myanmar hôm Thứ Bảy chính thức ngỏ lời xin lỗi các nhà sư Phật Giáo bị đánh đập tàn nhẫn trong cuộc đàn áp biểu tình ở một mỏ đồng khiến hơn 100 nhà sư bị thương tích.

Các nhà sư Phật Giáo biểu tình ở Mandalay, phản đối chính quyền đàn áp họ khi biểu tình ở một mỏ đồng khiến hơn 100 nhà sư bị thương tích. (Hình: STR/AFP/Getty Images)
Bộ trưởng Phủ Tổng Thống, ông Hla Tun, hướng dẫn một phái đoàn gồm giới chức cao cấp chính phủ đến thành phố Mandalay để xin lỗi các nhà sư trụ trì các chùa cùng những người bị thương.
Cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay và lựu đạn khói hôm 29 Tháng Mười Một để giải tỏa cuộc chiếm đóng kéo dài 11 ngày ở mỏ Letpadaung trong vùng Tây Bắc Myanmar. Ðây là công trình liên doanh giữa một công ty quân đội và công ty Trung Quốc. Phía biểu tình đòi phải ngưng việc khai thác mỏ đồng nơi này vì gây ra ô nhiễm, hủy hoại môi trường, tạo nguy hiểm cho sức khỏe dân chúng.
Các nhà sư trong thời gian qua đã mở các cuộc biểu tình đòi chính phủ Myanmar phải xin lỗi về việc sử dụng bạo lực, với hàng trăm người tuần hành trong trật tự ở Yangon và Mandalay cùng một số thị trấn khác, hồi giữa tuần qua.
Trong số các giới chức chính phủ trong phái đoàn đi xin lỗi có Bộ Trưởng Y Tế Pe Thet Khin, Tổng Giám Ðốc Cảnh Sát Quốc Gia Kyaw Kyaw Tun và Tỉnh Trưởng Sagaing, ông Thar Aye.
Có tin cho hay hiện còn 34 nhà sư và 3 thường dân đang điều trị tại bệnh viện ở Mandalay và một người được đưa sang Thái Lan. (V.Giang)



























































































